Cơ quan của công an thành phố Hà Nội
Thông tin cần biết
Hồ sơ - Tư liệu

Viên cảnh sát biến chất

(ANTĐ) - Có công việc tốt, một người vợ xinh đẹp, những tưởng Bobby Lozano sẽ tu chí phấn đấu cho sự nghiệp. Nhưng không, viên cảnh sát này lại đắm mình trong mối tình với nhiều cô gái khác. Và bi kịch đã xảy ra.

Bobby Lozano - Viki Lozano

Cái chết bất thường

Viki tên thật là Virginia Farish, là một cô gái xinh đẹp sống ở khu vực Denton thuộc bang Texas (Mỹ). Cô được rất nhiều chàng trai vây quanh nhưng dành tình cảm đặc biệt cho Bobby Lozano. Bobby nhiều tuổi hơn Viki, và làm việc tại một trạm xăng của gia đình, nhưng sau đó đã thi đỗ vào trường cảnh sát. Mối quan hệ tình cảm của họ ngày càng trở lên thân thiết. Không lâu sau thì kết hôn, lúc đó Bobby đã là cảnh sát còn Viki là một giáo viên tiểu học. Năm 2001, 15 năm sau ngày cưới, hai vợ chồng họ dường như có đầy đủ mọi thứ: công việc tốt, gia đình hạnh phúc và một ngôi nhà nửa triệu USD mà nhiều người mơ ước.

Một đêm tháng 7-2002, 2 ngày sau lễ kỷ niệm 16 năm ngày cưới, khi Bobby về tới nhà thì phát hiện một cảnh tượng kinh hoàng: Viki nằm chết trên vũng máu trong phòng ngủ với một viên đạn xuyên qua ngực. Ngay sau đó, cảnh sát đã được gọi tới hiện trường. Theo lời khai của Bobby, đêm hôm đó, anh đi ra ngoài một lát khi trở về thì đã thấy vợ chết với một khẩu súng bên cạnh. Theo Bobby, vợ anh có thể thiệt mạng do súng cướp cò khi đang lau súng. Tai nạn, tự tử hay là một vụ giết người, những khoảnh khắc cuối cùng của Viki vẫn nằm trong vòng bí ẩn. Như vậy, Viki đã không kịp đón ngày sinh nhật lần thứ 37 của mình.

Lật tẩy âm mưu thâm độc

Công tác điều tra được giao cho viên cảnh sát Lee Howell phụ trách. Sau khi khám nghiệm hiện trường vụ án, các nhân viên điều tra nhận thấy có nhiều điều bất thường về trạng thái của Viki. Nó không giống kiểu một người đang lau súng thì đột ngột súng cướp cò. Các nhân viên điều tra nhận định, có thể ai đó đứng cạnh giường ngủ và nhằm ngực Viki bóp cò. Không chỉ vậy, sĩ quan cảnh sát Lee Howell nhận thấy có điều gì đó bất thường trong cách hành xử của Bobby. Anh không hề tỏ ra đau buồn mà rất dửng dưng trước nỗi mất mát lớn.

Theo điều tra của cảnh sát, Bobby là một cảnh sát bận rộn và bí hiểm khi thường xuyên về nhà muộn hoặc qua đêm ở bên ngoài. Hầu hết đồng nghiệp của Bobby đều không biết anh có rất nhiều mối tình ngoài luồng. 3 tuần sau cái chết của vợ, Bobby được cho nghỉ việc tại Sở cảnh sát Denton. Cùng thời gian đó, nữ nhân viên cảnh sát Cindy Waters cũng nghỉ việc. Họ là một cặp tình nhân và Cindy từng dọa sẽ chia tay nếu Bobby không ly dị vợ như anh đã hứa. Các nhân viên điều tra cho rằng số tiền bảo hiểm hơn 1 triệu USD cho cái chết của Viki có thể là một trong số động cơ khiến Bobby ra tay sát hại vợ mình.

6 tháng sau cái chết của Viki, phiên tòa xét xử Bobby Lozano về tội giết vợ diễn ra. Nhưng viện cớ không đủ bằng chứng kết tội, quan tòa đã bác cáo trạng của bên công tố và Bobby được trả tự do, trong khi điều gì thực sự xảy ra đối với Viki vẫn chưa được làm rõ. 

Các công tố viên tiếp tục tìm kiếm bằng chứng để chứng minh Bobby đã phạm tội. Điều họ không thể ngờ là phát hiện vỏ bỏng ngô trên thi thể của Viki và một mảnh nhỏ bỏng ngô vẫn còn trong miệng của cô. Theo các công tố viên, một người có ý định tự tử không thể mang một bát bỏng ngô đến giường ngủ của mình. Do từng làm cảnh sát, nên Bobby nhận thức được rằng điều này mâu thuẫn với việc Viki lau súng và mâu thuẫn với việc cô có ý định tự tử. Ngày 3-8-2009, trong phiên tòa lần 2, quan tòa đã chính thức kết tội Bobby Lozano tội giết vợ và phải chịu hình phạt 45 năm tù giam.

Nguyễn Tuyên

(Theo Msnbc)


Đầu trang   In tin   Phản hồi   Trở về

Các tin khác
Cái chết được báo trước - (03/02)
Đến Dallas thăm viện bảo tàng J. Kennedy bị ám sát - (02/02)
May cửa trước, rủi cửa sau - (01/02)
Cơn địa chấn ngoài sân cỏ - (30/01)
Tìm lại công lý - (29/01)
Mũi tiêm tử thần - (26/01)
Vụ mất tích bí ẩn - (25/01)
Hành vi man rợ - (23/01)
Thảm án không đáng có - (22/01)
Nỗi ám ảnh của phụ nữ cao tuổi Texas - (21/01)
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Hồ sơ - Tư liệu
Hung thủ tuổi vị thành niên
Giết người vì bị “nhìn đểu”
Tại sao vẫn chưa thể dẫn độ “Vua vũ khí” Viktor Bout sang Mỹ?
Kẻ bệnh hoạn
Kẻ giết người hàng loạt
Copyright © 2007-2009 Báo An ninh Thủ đô.
Báo An ninh Thủ đô  *  Tòa soạn:  Số 82 Lý Thường Kiệt - Hoàn Kiếm - Hà Nội  *  Điện thoại: 84-4-9426355   
E-mail: antdonline@anninhthudo.vn  *  Giấy phép xuất bản số: 226/GP-BC do Bộ Văn hóa  -  Thông tin cấp ngày 12-12-2005
Tổng Biên tập:  Đào Lê Bình   *   Phó Tổng Biên tập:  Nguyễn Trọng Nghĩa  - Vũ Kim Thành  -  An Văn Huân