Cái chết được báo trước
(ANTĐ) - Sáng 26-1-2010, cảnh sát quận Queens, New York, Mỹ nhận được điện thoại của một phụ nữ sống ở khu chung cư số 135-32 trên đường Main Street, Flushing, cho biết đã phát hiện vết máu chảy ra từ trong phòng căn hộ của Ngô Tình, một phụ nữ người Trung Quốc.
 |
|
Hoàng Chân bị đưa về nơi giam giữ |
Hiện trường khủng khiếp
Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện nạn nhân Ngô Tình, 46 tuổi, giám đốc văn phòng môi giới việc làm nằm gục trong vũng máu, đã tắt thở được vài giờ. Khám nghiệm sơ bộ cho thấy sau khi tấn công nạn nhân bằng búa và đâm chết bằng dao nhọn, hung thủ còn mổ bụng lấy nội tạng mang đi đâu không rõ.
Thông tin nhanh chóng được báo cho chồng nạn nhân, ông Quách Vĩnh Vỹ khi đó đang làm việc ở Baltimore, Maryland. “Phản ứng đầu tiên của tôi là đau đớn và thất vọng. Cô ấy đã báo cảnh sát rất nhiều lần về việc mình bị đe dọa, đồng thời xin được lệnh bảo vệ của tòa án, vậy mà cũng không thoát được cái chết”, ông Quách nói. Ông cho biết, bắt đầu từ tháng 5-2006, vợ mình đã bị Hoàng Chân, một đồng hương thất nghiệp sống cách đó vài căn hộ khủng bố tinh thần bằng nhiều cách như dùng dây thừng hay các loại vũ khí đe dọa để buộc bà Ngô Tình phải tìm việc cho hắn.
Vì sợ hãi, bà Ngô Tình liên tục báo cảnh sát và được tòa án ra quyết định bảo vệ 7 lần. Tháng 10-2006, Hoàng Chân từng bị ngồi tù 30 ngày vì sở hữu vũ khí trái phép cấp độ 4. Năm 2008, hắn chuyển đến Texas chừng 1 năm rồi bỗng trở về, tiếp tục bám theo Ngô Tình. Vì bận việc ở Baltimore nên ông Quách chỉ biết động viên vợ và bảo gọi cho cảnh sát. Theo dự định, chỉ vài ngày nữa, ông sẽ quay về New York để đón năm mới cùng vợ.
Theo thông tin ông Quách cung cấp, cùng với hình ảnh ghi lại trong camera giám sát tòa nhà, cảnh sát khẳng định nghi phạm số 1 là Hoàng Chân, 47 tuổi, kẻ sống cùng trong cùng khu nhà chỉ cách nơi nạn nhân ở chừng vài căn hộ. Cảnh sát lập tức xin lệnh khám xét. Tại đây, cảnh sát thu được một số băng giám sát mà Hoàng Chân đã ghi lại khi theo dõi nạn nhân cùng bộ quần áo dính máu.
Một số nhân chứng còn cho biết, trong khoảng thời gian sau khi vụ án xảy ra, họ đã thấy Hoàng Chân rời khỏi tòa nhà, đi theo ngay sau hắn ta là Trương Văn Hinh, 54 tuổi, người Mỹ gốc Hoa và là bạn gái của Hoàng Chân, xách theo một túi lớn. Lập tức, cảnh sát huy động lực lượng truy tìm kẻ giết người.
Kẻ sát nhân tàn bạo
Tối 26-1, một người đàn ông với áo quần dính máu và những vết thương trên bàn tay và chân phải tìm đến bệnh viện New York ở quận Queens xin được trợ giúp về y tế. Theo người này nói với bác sỹ, ông ta đã bị thương do chống trả lại bọn cướp khi chúng đột nhập vào nhà. Tuy vậy, thấy ông ta có dáng vẻ khả nghi, một y tá đã gọi điện cho cảnh sát. Khi đến nơi, cảnh sát xác định đó chính là Hoàng Chân và bắt giữ khi hắn chưa kịp trốn đi. Gần như ngay sau đó, Trương Văn Hinh cũng bị bắt.
Theo lời khai của Hoàng Chân, vì căm tức Ngô Tình không giúp môi giới việc làm, hơn nữa lại từ chối tình cảm của mình nên sau một thời gian dài khủng bố không hiệu quả, hắn nảy ra ý định giết người. Hôm đó, hắn mang theo búa và dao, đi theo Ngô Tình vào nhà rồi ra tay sát hại. Nội tạng nạn nhân bị lấy ra hắn bỏ vào chiếc túi xách rồi sai bạn gái mang vứt ra bãi rác. Ngày 28-1, cảnh sát tìm thấy chiếc túi, bên trong vẫn còn nguyên hung khí và những thứ này.
Hiện cơ quan kiểm sát quận Queens đã cáo buộc Hoàng Chân 4 tội danh: giết người cấp độ 2, quấy rối cấp độ 1, sở hữu vũ khí trái phép cấp độ 3 và tiêu hủy chứng cứ đồng thời không được quyền nộp tiền bảo lãnh tại ngoại. Nếu các tội danh này thành lập, Hoàng Chân sẽ phải đối mặt với án tù 25 năm đến chung thân. Trương Văn Hinh hiện được bảo lãnh với mức 7.500USD, dự kiến sẽ bị xét xử ngày 16-2 với mức án cao nhất là 4 năm tù.
Bảo Trâm
(Theo Zaobao)