Cơ quan của công an thành phố Hà Nội
Thông tin cần biết
Hồ sơ - Tư liệu

Đến Dallas thăm viện bảo tàng J. Kennedy bị ám sát

(ANTĐ) - Có lẽ ai đã từng tới Mỹ, đến Texas - xứ sở của các chàng trai cao bồi với những cánh đồng cỏ bạt ngàn cùng hàng ngàn con bò đang gặm cỏ, thì không thể không đến thành phố Dallas thăm viện bảo tàng J. Kennedy - nơi xảy ra vụ ám sát Tổng thống thứ 35 của Hoa Kỳ J. Kennedy từng làm rung động nước Mỹ.

 Kennedy (ngồi ghế sau) 3 phút trước khi bị ám sát

J. Kennedy sinh năm 1917, bị bắn chết lúc 12h50 ngày 22-11-1963, lúc 46 tuổi, mới lên làm Tổng thống được hơn hai năm. Kennedy được cử tri cả nước đánh giá là vị Tổng thống trẻ tuổi, tài năng, quyết đoán, niềm tự hào, là một phần lịch sử nước Mỹ. Ông là người bắt đầu kỷ nguyên hạt nhân ở Mỹ và cũng là người đã có công ngăn chặn kịp thời cuộc khủng hoảng hạt nhân Nga - Mỹ năm 1962 ở vịnh Caribe.

Hôm đó, ngồi trên chiếc xe mui trần đi từ cuộc míttinh ở trung tâm thành phố trở về đến ngã tư Houston thì Kennedy bị sát thủ nấp trên tầng 6 của tòa nhà dùng làm kho chứa sách ở trường phổ thông Texas bắn. Một trong hai viên đạn bay ra khỏi nòng ở khoảng cách 150m đã găm đúng vào gáy Tổng thống làm ông chết ngay tại chỗ.

Hung thủ được xác định là Lee Harvey Oswald, thành viên của một tổ chức mafia khét tiếng ở Mỹ hồi bấy giờ. Ngay ngày hôm sau, trên đường dẫn giải đến nhà tù, Oswald lại bị một kẻ khác tên là Jack Ruby bắn chết để diệt khẩu.

Viện bảo tàng trưng bày 400 tấm ảnh và kỷ vật của gia đình Kennedy được đặt ở tầng 6 tòa nhà. Căn phòng chật chội chứa sách, nơi Oswald đặt khẩu súng trường tự động có kính ngắm bắn phát súng chí mạng vào đầu Kennedy vẫn được giữ nguyên.

Quang cảnh bên trong viện bảo tàng

Viên đạn, sau khi xuyên thủng gáy Tổng thống đã găm xuống đường nhựa. Nơi đó được những người xây dựng bảo tàng đánh dấu bằng dấu (X) để những ai đến thăm có cơ hội hình dung cụ thể hơn về vụ án. Viện bảo tàng được khai trương vào tháng 11-1989 và kể từ ngày đó đến nay đã hơn 20 năm mà vẫn rất đông người đến thăm.

Có mặt tại đây vào một ngày cuối tháng 9-2009, tôi đã được chứng kiến không khí của các đoàn du khách đến tham quan bảo tàng. Thôi thì đủ, từ những người hưu trí đến khách nước ngoài, từ những người trung niên đến học sinh, từ người Mỹ da trắng, đến người Mỹ da màu, mặc dù vé vào cửa không rẻ (13,5 USD - tương đương 250 nghìn đồng).

Có lẽ Mỹ là quốc gia thường xuyên xảy ra các cuộc bạo lực, nên người ta đến đây, ngoài việc biểu thị sự ngưỡng mộ với vị Tổng thống trẻ tuổi, tài năng mà còn muốn nhìn nhận, suy ngẫm, xem xét lại, rút ra bài học cần thiết từ những gì xảy ra. Tuy nhỏ về quy mô, viện bảo tàng vụ ám sát J. Kennedy vẫn là một trong những viện bảo tàng nổi tiếng được nhiều người đến thăm nhất ở Mỹ.

Vụ ám sát J. Kennedy là vụ án được xem là lớn và bí ẩn nhất thế kỷ XX. Đến nay sau gần nửa thế kỷ, sự thật cuối cùng ai là kẻ chủ mưu vụ án vẫn chưa bị đưa ra trước ánh sáng công lý. Hai thủ phạm Oswald và Ruby cùng 12 nhân chứng khác của vụ án đã phải trả mạng sống để sự thật vẫn ở trong bóng tối.

Trịnh Văn Quý


Đầu trang   In tin   Phản hồi   Trở về

Các tin khác
May cửa trước, rủi cửa sau - (01/02)
Cơn địa chấn ngoài sân cỏ - (30/01)
Tìm lại công lý - (29/01)
Mũi tiêm tử thần - (26/01)
Vụ mất tích bí ẩn - (25/01)
Hành vi man rợ - (23/01)
Thảm án không đáng có - (22/01)
Nỗi ám ảnh của phụ nữ cao tuổi Texas - (21/01)
Tội lỗi khó xóa - (20/01)
Sống cùng xác chết - (19/01)
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Hồ sơ - Tư liệu
Hung thủ tuổi vị thành niên
Giết người vì bị “nhìn đểu”
Tại sao vẫn chưa thể dẫn độ “Vua vũ khí” Viktor Bout sang Mỹ?
Kẻ bệnh hoạn
Kẻ giết người hàng loạt
Copyright © 2007-2009 Báo An ninh Thủ đô.
Báo An ninh Thủ đô  *  Tòa soạn:  Số 82 Lý Thường Kiệt - Hoàn Kiếm - Hà Nội  *  Điện thoại: 84-4-9426355   
E-mail: antdonline@anninhthudo.vn  *  Giấy phép xuất bản số: 226/GP-BC do Bộ Văn hóa  -  Thông tin cấp ngày 12-12-2005
Tổng Biên tập:  Đào Lê Bình   *   Phó Tổng Biên tập:  Nguyễn Trọng Nghĩa  - Vũ Kim Thành  -  An Văn Huân