Đạo diễn Đặng Nhật Minh:
“Sẽ gắn bó trọn đời với Hà Nội!”
(ANTĐ) - Tôi gắn bó với Huế bằng những ký ức của tuổi thơ, còn với Hà Nội bằng cả tình yêu và rung động của tuổi trưởng thành. Tôi sẽ gắn bó với thành phố này đến trọn đời như một người Hà Nội và hãnh diện về điều đó.
Nhân dịp Đại lễ sắp đến, tôi chỉ mong ước một điều thật giản dị rằng: Một sáng mai thức dậy thấy đường phố Hà Nội không còn một cọng rác, không còn một mảnh giấy lộn, một túi nilon vứt lăn lóc trên vỉa hè. Tôi ước sao sông Tô Lịch được như câu ca dao xưa: “Nước sông Tô vừa trong vừa mát”.
Có thể nói ngay rằng đứng ở một góc nhìn nào đó, nhịp sống xô bồ của Hà Nội ngày nay không phải là điều mà những người yêu Hà Nội mong muốn. Nó vượt ra ngoài sự kiểm soát của mỗi người và tôi nghĩ nhiều người cũng đang trăn trở về điều đó. Cái “thanh lịch của người Tràng An” đã biến mất. Chỉ còn trông chờ vào công cuộc cải cách giáo dục để có thể hình thành những giá trị mới cho các thế hệ mai sau.
Cũng không cần chờ tới Đại lễ tôi mới có ý định làm phim về Hà Nội. Tôi đã làm từ rất lâu rồi. Đó là những phim như “Hà Nội - Mùa đông 46”, “Mùa ổi” và cả “Đừng đốt” - bộ phim nói về cuốn nhật ký của nữ bác sỹ người Hà nội Đặng Thùy Trâm. Dĩ nhiên nếu có cơ hội, tôi vẫn sẽ tiếp tục làm những bộ phim về mảnh đất nghìn năm văn hiến này!