Cơn địa chấn ngoài sân cỏ
(ANTĐ) - Ngày 18-1-2010, tờ “Thể thao” Trung Quốc đưa tin về việc các quan chức Liên đoàn bóng đá nước này bất ngờ “mất tích”. Chỉ hai ngày sau, Bộ Công an Trung Quốc chính thức tuyên bố 3 “trụ cột” trong làng bóng đá Nam Dũng, Dương Nhất Dân và Trương Kiến Cường liên quan đến hối lộ và thao túng kết quả trận đấu… Cùng với việc 3 nhân vật này bị bắt, cuộc đấu tranh chống tiêu cực trong bóng đá đã chuyển lên mức cao hơn, trở thành cuộc đấu tranh chống hành vi tham nhũng.
 |
| Những con “cá lớn” của CAF sa lưới |
Từ một bức thư nặc danh
Ngày 21-1-2010, một thông tin giật gân được lan truyền trong dư luận: “Ông Nam Dũng, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Trung Quốc CAF, ông Dương Nhất Dân, Phó Chủ tịch Liên đoàn và ông Trương Kiến Cường, phụ trách bóng đá nữ bị cơ quan chống cá độ đưa đi”. Hôm sau, quyết định cách chức 3 nhân vật này được Tổng cục Thể thao công bố khiến dư luận càng thêm tò mò, suy đoán.
Tất cả bắt đầu từ một bức thư nặc danh được gửi đến công an, báo chí và các đơn vị hữu quan. Bức thư đề ngày 15-12-2009 bắt đầu bằng tiêu đề “Bí mật bức màn đen ở Hiệp hội bóng đá Trung Quốc”.
Nội dung của nó còn khiến người ta kinh ngạc hơn, ví dụ, việc ông Nam Dũng khi vừa nhận chức Chủ tịch đã dính dáng đến nhiều vấn đề tài chính, việc Công ty IPhox giành được quyền đứng tên cho giải Ngoại hạng Trung Quốc (CSL) năm 2006 bằng cách đi cửa sau như thế nào. Suốt 1 tháng sau đó, sóng ngầm nổi lên dưới mặt nước vốn tĩnh lặng của Liên đoàn: những lời đồn đại nổi lên khắp nơi, cơ quan công an bắt đầu bí mật điều tra. Cơn địa chấn khủng khiếp bắt đầu trút lên làng bóng đá đất nước đông dân nhất thế giới này.
Ngày 17-12-2009, 4 ngày trước khi khai mạc, Đại hội đại biểu bóng đá toàn Trung Quốc lần thứ 3 đột nhiên bị hoãn. 4 năm nhóm họp 1 lần, Đại hội kỳ này vốn định tổ chức từ năm 2007 song vì Cúp bóng đá nữ thế giới, sau đó là Olympic Bắc Kinh nên bị hoãn không kỳ hạn. Lần này, Tổng cục Thể thao giải thích là do “vấn đề chủ trương”. Trong thời điểm mấu chốt của cuộc chiến chống cờ bạc, gian lận bóng đá, cách giải thích này rõ ràng không thể thuyết phục được ai.
Nhiều người thậm chí hồ nghi, không hiểu có phải các “ông lớn” chỉ “giơ cao đánh khẽ”. Trên thực tế, sau khi nhận được thư nặc danh, cơ quan công an đã bắt đầu giám sát đối với ông Nam Dũng. Một số lãnh đạo Tổng cục Thể thao đã thường xuyên trao đổi thông tin với các thành viên tổ điều tra, khẳng định sẽ phối hợp theo đúng quy định của luật pháp.
Scandal lớn nhất trong lịch sử
Mùa đông năm 2009, trong chiến dịch rầm rộ chống tiêu cực bóng đá, cơ quan tư pháp Trung Quốc phá một vụ cá độ xuyên quốc gia. Hơn 10 nhân vật tầm cỡ trong giới như Vương Hâm, Vương Phách, Vưu Khả… bị bắt, khiến cả làng bóng đá như ngồi trên thảm chông. Ông Nam Dũng vẫn thản nhiên: “Việc chống tiêu cực trong bóng đá phải trừ tận gốc, không thể nào dừng lại”.
Bước sang năm 2010, vị chủ tịch vẫn làm việc rất tích cực và đề ra nhiều cải cách lớn trong tổ chức bóng đá, dường như không có vấn đề gì đã xảy ra. Ngày 14-1, người ta vẫn thấy ông này ngồi cười nói trong văn phòng.
Sáng 15-1, ông Nam Dũng bặt tăm. Cùng thời điểm, các lãnh đạo Liên đoàn bóng đá được cử tới sân bay Nam Kinh đón đoàn của ông Trương Kiến Cường cũng rối lên vì không thấy bóng dáng họ đâu. Mọi cố gắng liên lạc đều không được. Ngày 17-1, tuyển Trung Quốc đi thi đấu nước ngoài, theo danh sách gửi đi từ trước thì ông Dũng vẫn là trưởng đoàn, song cuối ngày 16 vẫn không tìm được.
Điều khi đó ít ai biết là chiều 14-1, ông Nam Dũng và Dương Nhất Dân nhận được điện triệu tập đến Tổng cục họp gấp. Khi đến nơi, ngoài các lãnh đạo Tổng cục còn có các thành viên tổ chuyên án đứng chờ, sau khi đưa ra một số chứng cứ đã mời hai ông này đi Thẩm Dương xét hỏi. Cùng thời điểm đó, ông Trương Kiến Cường đang đi dạo cùng vợ ở Bắc Kinh thì được 2 nhân viên cảnh sát mời đi.
Bảo Trâm
(Theo Sina)