Tìm lại công lý
(ANTĐ) - Brian Hughes và Elicia quen nhau từ thời trung học khi họ mới 17 tuổi. Tình yêu tuổi học trò đã dẫn đến đám cưới vào năm 1999, khi đó cả hai đã 27 tuổi. Sau khi thực hiện nghĩa vụ trong lực lượng Không quân Mỹ, Brian trở về nhà làm việc cùng cha trong nhà máy Delphi Packard, trong khi đó, Elicia (ảnh) làm giáo viên tiểu học. Nhưng không ngờ bi kịch đã xảy ra.
Thi thể trên ghế sofa
Đêm 3-6-2004, ở thành phố Jackson thuộc bang Mississippi (Mỹ). Lúc này đã sau 22h, sau khi đưa 2 cô con gái 3 và 4 tuổi đi ngủ, cô giáo Elicia Hughes, 32 tuổi, nằm trên giường đọc sách đợi chồng về. Chồng cô, Brian hay về nhà muộn. Elicia thiếp đi lúc nào không biết. Hơn 7h sáng hôm sau, Elicia tỉnh giấc vì tiếng ồn phía dưới. Nhìn ra bên ngoài hành lang, Elicia không phát hiện điều gì bất thường.
Bước xuống phòng khách, cô cảm thấy yên tâm khi thấy chồng đã về nhà, nằm trên ghế đi-văng, trong khi cửa ra vào mở toang. Nghĩ rằng chồng quá say nên có thể một người bạn đã đưa anh về nhà và đặt anh xuống đó. Tuy nhiên, khi tới gần, Elicia bàng hoàng phát hiện lưng Brian có vết máu, dường như anh đã bị bắn, liền gọi điện báo cảnh sát. Tại hiện trường, các nhân viên điều tra phát hiện Brian có nhiều vết thương ở người nhưng máu không vương vãi khắp nơi mà chỉ tập trung ở chỗ nạn nhân nằm.
Theo nhận định ban đầu của cảnh sát, hung thủ đã đột nhập và bắn Brian ở cự ly gần, tuy nhiên cảnh sát không tìm thấy hung khí gây án. Theo những người hàng xóm, họ có nghe thấy tiếng súng và nhìn ra ngoài nhưng không thấy ai chạy ra khỏi cửa trước nhà Brian. Những ngày sau, cuộc điều tra không có bất kỳ đột phá nào. Theo thói quen, khi hai vợ chồng sống cùng nhau và một trong số họ bị bắn chết, cảnh sát thường chú ý đến người kia. Do Brian bị bắn đến 6 phát vào người, cho nên theo nhận định của các nhân viên điều tra, điều đó chứng tỏ hung thủ tỏ ra quá giận dữ đối với anh.
Hung thủ là ai?
Sau 8 tháng điều tra, căn cứ vào lời khai của những người hàng xóm, hiện trường bất thường, mối quan hệ vợ chồng rạn nứt khi Brian ngoại tình và bằng chứng có được từ dấu vết thuốc súng trên tay trái của Elicia, cảnh sát đã quyết định bắt giữ Elicia với cáo buộc giết chồng.
Phiên tòa xét xử Elicia Hughes diễn ra vào ngày 3-1-2007. Theo các công tố viên, vào đêm xảy ra án mạng, khi bước xuống phòng khách, Elicia nhìn thấy Brian đang trò chuyện với người tình liền lấy súng bắn chết anh. Bên cạnh đó, động cơ sát hại chồng còn có thể là số tiền bảo hiểm mà cô sẽ được nhận sau khi chồng chết. Mặc dù Elicia khăng khăng mình vô tội, tòa đã tuyên phạt cô tù chung thân.
Sau khi làm đơn kháng cáo, 8 tháng sau, Elicia được đưa ra xét xử lại. Lần này, luật sư bảo vệ của Elicia, Dennis Sweet cho rằng dấu vết thuốc súng trên tay Elicia chỉ là một bằng chứng mơ hồ. Cô có một công việc được trả lương tốt, 2 cô con gái đáng yêu và không có dấu hiệu gì chứng tỏ lập kế hoạch sát hại chồng để lấy tiền bảo hiểm. Do đó, theo luật sư Dennis, không thể chỉ dựa vào một bằng chứng mơ hồ và những suy đoán mà kết tội Elicia.
Trong khi đó, hội đồng xét xử nhận định, cảnh sát đã thiếu trách nhiệm trong việc điều tra như không lục soát kỹ lưỡng nhà của Elicia để tìm hung khí, không bảo vệ hiện trường một cách chặt chẽ. Cuối cùng, do không có đủ bằng chứng, hội đồng xét xử đã đi đến thống nhất tuyên Elicia vô tội. Cô được trả tự do ngay sau đó. Cho đến nay, hung thủ thực sự sát hại Brian vẫn nằm trong vòng bí ẩn.
Hoàng Cường
(Theo Msnbc)