Trong mắt tôi, sông Tô Lịch vẫn đẹp
(ANTĐ) - Tuy đến Hà Nội chỉ 3 đến 4 lần nhưng mùa thu Hà Nội đối với tôi rất ấn tượng. Cái nắng hanh hao, vàng vọt cùng với những cơn gió heo may khiến cho tôi thấy được bóng dáng của cao nguyên Đà Lạt trong đó. Ngồi uống cà phê ngắm nhìn những thiếu nữ Hà Nội khăn bay nhẹ theo gió thấy lòng chợt dịu dàng đến mê đắm.
Và những lần đến Hà Nội, tôi đã sở hữu trong tay một số lượng tác phẩm khá dày về Hà Nội. Nếu như tìm được nguồn tài trợ, tôi sẽ chắt lọc những tác phẩm này để cho ra đời cuộc triển lãm ảnh vào tháng 10. Đặc biệt, trong triển lãm, tôi sẽ công bố những bức ảnh về sông Tô Lịch theo một cách nhìn rất nghệ thuật.
Mọi người giờ đây chỉ nhìn thấy sông Tô Lịch bẩn và bốc mùi. Còn tôi, khi nhìn những ngôi nhà soi bóng trong dòng nước đục ngầu lại thấy ở đó một vẻ đẹp rất lạ, thoạt nhìn cứ như những bức tranh sơn dầu của các danh hoạ đã vẽ trước đây. Nói gì đi nữa, thì sông Tô Lịch từ xa xưa vẫn là con sông nổi tiếng của Hà Nội.
Nghệ sỹ nhiếp ảnh MPK