Cơ quan của công an thành phố Hà Nội
Thông tin cần biết
Hồ sơ - Tư liệu

Hành vi man rợ

(ANTĐ) - Bất chấp tiếng quạ kêu rợn người, chúng nán lại cho đến lúc ngọn lửa tắt hẳn mới bỏ đi. Khi xung quanh chỉ còn một màn đêm đen sẫm, chúng tưởng rằng tội ác dã man ấy cũng sẽ không bị ai phát hiện ra.

Áp giải hung thủ về trụ sở công an

Xác chết bên khe núi

Hôm ấy là ngày cuối cùng của năm 2009. Từ sáng, ông Liêu Bất (tên nhân vật đã thay đổi), một người dân sống ở thôn Kim Sa, xã Từ Đinh, thành phố Vũ Linh, Ninh Hạ, Trung Quốc đã đi vào rừng kiếm củi. Khi đến gần khe núi, ông chợt thấy khá nhiều quạ từ nhiều hướng đang bay đến đậu trên một tảng đá, kêu lên những tiếng rợn người. Lại gần xem có gì lạ, ông Liêu bị cảnh tượng trước mắt làm cho hồn xiêu phách lạc: sát bên tảng đá là hai xác chết bị thiêu cháy đen trong tư thế phủ phục. Ông Liêu vội vàng chạy về thôn loan báo.  

Sau khi nhận được thông tin, Cảnh sát hình sự huyện Trung Ninh nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Khám nghiệm sơ bộ, xác định 2 nạn nhân đều là phụ nữ, 1 người bị thiêu đến chết, còn 1 người trước khi bị thiêu đã bị đâm hơn 20 nhát dao, máu vung vãi xung quanh thi thể. Thêm vào đó, hiện trường còn lưu lại những dấu bánh xe và dấu chân khá mới, cho thấy hung thủ ra tay chưa lâu lắm.

Căn cứ vào chứng minh thư ghi tên Mã Diên Diên, 40 tuổi, địa chỉ khu Trung tâm Ninh Đông, thành phố Vũ Linh thu được trong chiếc túi xách chưa cháy hết bên cạnh xác một nạn nhân, cảnh sát đã tổ chức xác minh. Được biết, khoảng 20h ngày 30-12, bà Mã cùng người bạn Vương Bác đến rút tiền tại một máy tự động ở Ngân hàng Xây dựng trung tâm thị trấn Ninh Đông, định sau đó sẽ đến khu mỏ Linh Tân ở Vũ Linh lo công việc. Tuy vậy cả đêm đó hai người không về, điện thoại cũng không liên lạc được. Theo xác nhận của thân nhân, hai nạn nhân bị giết hại chính là hai phụ nữ mất tích trên.

Đi sâu điều tra, cảnh sát nắm được một thông tin quan trọng: Khoảng 23h ngày 31-12, có một thanh niên đeo kính, mặc áo gió màu đen cầm thẻ ATM của bà Mã đến rút 7.300 NDT ở Ngân hàng Nông nghiệp Ninh Hạ. Lập tức, đây được xác định là vụ án cướp của giết người.

Phạm tội đến cùng

Ngày 5-1-2010, một chiếc xe Ford Fox màu đen mang biển Ninh Hạ E01159, là xe cho thuê của Công ty Bình Tác lọt vào tầm ngắm của cảnh sát. Bánh xe không chỉ phù hợp với dấu vết lưu lại gần hiện trường mà thời gian cũng như lịch trình sử dụng chiếc xe cũng khớp với các chi tiết trong vụ án. Đêm đó, 4 nghi phạm Lý Quân, Trác Bằng, Mã Văn Kiệt và Điền Chấn, đều không nghề nghiệp bị bắt tại một nhà nghỉ ở Trung Ninh.

Theo lời khai, ngày 28-12 bọn chúng thuê xe với ý đồ đi cướp. Chúng nhằm vào một chủ cửa hàng trang sức và một nữ giám đốc khách sạn, song vì nhiều nguyên nhân nên không thực hiện được. Ngày hôm sau, 4 tên đi lòng vòng nhưng không kiếm được gì đáng giá, bèn bàn nhau đến Ninh Đông. Ngày 30-12, chúng đi qua Ngân hàng Xây dựng Ninh Đông, nhắm ngay được mục tiêu là hai phụ nữ đi rút tiền.

Ở Ninh Đông vốn ít taxi, nhiều người có xe riêng thường dùng kết hợp chở thuê khi gặp khách, vì vậy khi trông thấy chiếc xe của bọn Điền Chấn đỗ gần đó, bà Mã đã vẫy xe đi Vũ Linh. Gặp trúng “con mồi”, 3 tên xuống xe giả như nhường chỗ, chờ sau khi 2 người phụ nữ lên xe mới cùng ập lên khống chế. Bà Mã và bà Vương chấp nhận nộp hết số tiền vừa rút và điện thoại để được tha, song bọn chúng vẫn tiếp tục lái xe về phía Trung Ninh.

Trên đường, chúng lục được thẻ ngân hàng, đã buộc nạn nhân khai ra mật khẩu, sau đó cho một tên xuống Ngân hàng Nông nghiệp rút tiền. Để che giấu hành vi của mình, bọn chúng quyết định giết người phi tang, tưởng rằng như thế có thể tiêu hủy hết chứng cứ và đến khi bị còng tay, chúng vẫn không tin vì sao cảnh sát lần ra nhanh đến thế.

Bảo Trâm

(Theo Tân Hoa xã)


Đầu trang   In tin   Phản hồi   Trở về

Các tin khác
Thảm án không đáng có - (22/01)
Nỗi ám ảnh của phụ nữ cao tuổi Texas - (21/01)
Tội lỗi khó xóa - (20/01)
Sống cùng xác chết - (19/01)
6 phút đến “Ngày tận thế” - (18/01)
Vụ án mạng ly kỳ nhất Guetamala - (17/01)
Bê bối trên chính trường Ireland - (17/01)
Giáo sĩ quái gở - (16/01)
Chờ đợi sự sẻ chia - (15/01)
Ngộ sát - (14/01)
Chủ tịch Hồ Chí Minh
Hồ sơ - Tư liệu
Hung thủ tuổi vị thành niên
Giết người vì bị “nhìn đểu”
Tại sao vẫn chưa thể dẫn độ “Vua vũ khí” Viktor Bout sang Mỹ?
Kẻ bệnh hoạn
Kẻ giết người hàng loạt
Copyright © 2007-2009 Báo An ninh Thủ đô.
Báo An ninh Thủ đô  *  Tòa soạn:  Số 82 Lý Thường Kiệt - Hoàn Kiếm - Hà Nội  *  Điện thoại: 84-4-9426355   
E-mail: antdonline@anninhthudo.vn  *  Giấy phép xuất bản số: 226/GP-BC do Bộ Văn hóa  -  Thông tin cấp ngày 12-12-2005
Tổng Biên tập:  Đào Lê Bình   *   Phó Tổng Biên tập:  Nguyễn Trọng Nghĩa  - Vũ Kim Thành  -  An Văn Huân