Cơ quan của công an thành phố Hà Nội
Thông tin cần biết
Thăm dò ý kiến
Bầu cử Quốc hội khóa XII
Đợt bầu cử Quốc hội vừa qua thế nào?
Dân chủ
Đúng luật
Có tiến bộ hơn kỳ bầu cử trước
Vẫn còn hiện tượng 1 người bỏ phiếu cho cả nhà
Thời sự

Lịch sử không thể đảo ngược

(ANTĐ) - Bốn thập kỷ trôi nhanh... Với lịch sử, chỉ như ngày hôm qua. Với đời người, đủ cho một thế hệ sinh ra và chiêm nghiệm. Ngày 9-9-1969, hàng triệu người Việt Nam đã rơi nước mắt khi nghe điếu văn tại lễ truy điệu Cụ Hồ - vị anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Tròn 40 năm sau, ngày 9-9-2009, tức 21 tháng Bảy âm lịch năm Kỷ Sửu, lại trùng đúng vào ngày Bác Hồ mất theo âm lịch (21 tháng Bảy năm Kỷ Dậu 1969).    

Mới đó mà như ngày hôm qua. Đạo diễn Vương Đức, Giám đốc Hãng phim Truyện Việt Nam, người đang tham gia dự án phim tài liệu 25 tập “40 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ” kể: “Tôi làm phim này với cách của một đạo diễn phim truyện. Tôi đã sử dụng cần trục cao 8 mét và dàn đèn cực lớn để quay cảnh nhà sàn Bác trong đêm”. Đó là cảnh mở đầu phim với lời chúc Tết cuối cùng của Bác, gợi cảm giác Bác vẫn hiện hữu như vẫn đang tồn tại, hiện hữu trong trái tim mỗi người. Và sự thực, Hồ Chí Minh vẫn đang hiện hữu trong thế giới ngày nay - một thế giới bao hàm trong nó bao biến động và chứa đựng nhiều phức tạp tiềm ẩn.

Càng không lạ khi đúng vào những dịp kỷ niệm này, những kẻ cơ hội theo chủ nghĩa xét lại, những thế lực phản động tung lên mạng một số thông tin bới móc và xuyên tạc lịch sử. Nhưng, những người có lương tri và trong guồng quay của cả một thế giới tiến bộ thì không cho phép đảo ngược lịch sử, cũng như những giá trị không hề dễ bị xóa nhòa.

Điều kỳ diệu là ở Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người anh hùng giải phóng dân tộc vĩ đại luôn mang đậm hình ảnh một ý chí độc lập, tự do, khát vọng về hòa bình, hạnh phúc, về công bằng, bình đẳng, về mối quan hệ nhân ái giữa người với người. Văn hóa là cái gốc. Và, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho chúng ta một di sản văn hóa “vô cùng trong sáng và đẹp đẽ”, “vô cùng cao thượng và phong phú”. Nhà thơ Eusip Namdelstan viết từ năm 1923, đầu thế kỷ trước: “Từ Nguyễn ái Quốc tỏa ra một nền văn hóa, không phải là văn hóa châu Âu mà có lẽ là một nền văn hóa tương lai”.

“Người hòa mình vào dòng sông lớn của vận mệnh nhân loại”

“Chủ tịch Hồ Chí Minh là một người cộng sản không có đầu óc bè phái, hẹp hòi. Đi theo chủ nghĩa Mác - Lênin nhưng Người biết tiếp thu cái hay của đạo Phật, Khổng Tử, chúa Giêsu và thánh Găngđi. Người có tài hòa mình vào dòng sông lớn của vận mệnh nhân loại. Tư tưởng Hồ Chí Minh thể hiện tính vận mệnh nhân loại, nhưng lại rất Việt Nam”.

Giáo sư Futamotato,

Chủ tịch Hội Nhật - Việt hữu nghị

Một điều không thể phủ nhận là năm 1987, Đại hội đồng Tổ chức giáo dục khoa học văn hóa của Liên Hiệp Quốc UNESCO đã nghị quyết công nhận Hồ Chí Minh không chỉ là người anh hùng giải phóng dân tộc của Việt Nam mà của toàn thế giới, công nhận Người là danh nhân văn hóa kiệt xuất của Việt Nam và thế giới.

Khách quan hơn, trong Từ điển “Danh nhân văn hóa thế giới” xuất bản tại Anh và Mỹ, lời nói đầu có nêu: Thế kỷ 20 có nhiều đảo lộn lớn trong lịch sử nhân loại. Ai làm đảo lộn người đó xứng đáng làm Danh nhân văn hóa. Trong lĩnh vực Chính trị xã hội đã dành hai trang 332-333 ghi rõ: “Chủ tịch Hồ Chí Minh là ngọn cờ đầu của giải phóng dân tộc. Người đã dẫn dắt triệu triệu người Việt Nam cùng hàng ngàn triệu người nô lệ hơn 100 nước trên thế giới vùng lên giành độc lập tự do, chống chủ nghĩa thực dân cũ và mới. Người đã làm nên cuộc đảo lộn thế giới chưa từng có từ sau khi chủ nghĩa tư bản lật đổ đế chế La Mã cổ xưa. Người đã vẽ lại bản đồ thế giới. Chủ tịch Hồ Chí Minh xứng đáng là Danh nhân văn hóa thế kỷ 20.”

Bốn mươi năm trước, hàng chục triệu người đã rơi nước mắt khi nghe điếu văn tại lễ truy điệu Cụ Hồ. Trên quảng trường Ba Đình ngày ấy, hàng vạn cánh tay giơ lên tới năm lần khi nghe “Vĩnh biệt Người - Chúng ta thề!”. Trong những từ khóa đọng lại trong lòng bao người ngày ấy có “Toàn thể nhân dân ta nguyện ra sức trau dồi mình thành những con người mới, làm chủ đất nước, làm chủ xã hội mới”. Lời thề vẫn nóng hổi và vẹn nguyên giá trị cho tới hôm nay. Để làm chủ đất nước, làm chủ xã hội và làm chủ tiến trình hội nhập, “con người mới” hôm nay chính là những công dân toàn cầu với những tố chất của thời đại mới. Điều này là thách thức lớn lao đối với các thế hệ cháu con của Cụ Hồ.

Mới đây nhất, Báo “Nước Đức mới” (Neues Deutschland) số ra ngày 5-9-2009 đã đăng trang trọng bài viết với tựa đề “Một lãnh tụ cách mạng” của tác giả Hellmut Kapfenberger nhân dịp 40 năm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tác giả cuốn hút người đọc ngay từ những dòng đầu tiên với những câu hỏi: “Ai là nhân vật mà tên của Người được hô vang trong những năm 1968 như lời hiệu triệu, kêu gọi sự ủng hộ trên toàn nước Đức, đòi chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ trên bán đảo Đông Dương?

 Ai là chính trị gia, là vị Chủ tịch nước, người đã từ chối nhận Huân chương Sao Vàng - tấm huân chương cao quý nhất khi Quốc hội Việt Nam đề nghị trao tặng Người năm 1963 do những cống hiến to lớn - vì miền Nam còn chưa được giải phóng, vì Tổ quốc còn chưa thống nhất?”. Để trả lời những câu hỏi trên, tác giả Hellmut Kapfenberger người Đức đã dẫn dắt người đọc đến với các trích dẫn đánh giá, nhận xét của nhiều chính khách, học giả nổi tiếng trên thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Năm 2010 sẽ là dịp để hồi tưởng, tôn vinh những đóng góp của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lịch sử sẽ có những câu trả lời chân thực và không thể bàn cãi về Người, vị anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Đánh giá những công lao và giá trị trường tồn của một nhân vật lịch sử cần có sự dày công, công phu và công tâm nghiên cứu một cách khách quan. Đó là công việc của giới sử học. Và đã có nhiều sử gia làm điều đó, nhưng công việc ấy sẽ còn kéo dài mãi.

Quốc Toản


Đầu trang   In tin   Phản hồi   Trở về

Tin bài liên quan
Về Vân Canh, nơi Bác Hồ từng sống và làm việc - (01/09)
“Để đạo đức Hồ Chí Minh thấm sâu vào trái tim và khối óc” - (18/09)
Tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Matxcơva - (11/09)
Tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh - (04/09)
Lãnh đạo cách mạng XHCN ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam - (24/06)
 Xem tất cả...
Các tin khác
Kỷ niệm 40 năm thành lập và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh - (20/09)
“Lá chắn” pháp luật - (19/09)
Đón chào ngày mới 19-9-2009 - (19/09)
Khuyến khích nhận người khuyết tật vào làm việc - (19/09)
Sẽ công bố cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính - (19/09)
Phát triển công nghệ xanh tạo sự phát triển bền vững - (18/09)
Kêu gọi Nhật Bản hỗ trợ đào tạo 1.000 tiến sĩ - (18/09)
Phối hợp đảm bảo an ninh thông tin - (18/09)
Đừng ỷ vào Chính phủ - (18/09)
Việt Nam chủ trì cuộc họp Hội đồng Bảo an LHQ - (18/09)
Tin ảnh
(ANTĐ) - Chiều 28-8, Bộ Tư pháp đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp (28-8-1945/28-8-2010) và đón nhận Huân chương Sao vàng vì đã có công lao to lớn đặc biệt xuất sắc, đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc.
Quốc hội khoá XII
Copyright © 2007-2009 Báo An ninh Thủ đô.
Báo An ninh Thủ đô  *  Tòa soạn:  Số 82 Lý Thường Kiệt - Hoàn Kiếm - Hà Nội  *  Điện thoại: 84-4-9426355   
E-mail: antdonline@anninhthudo.vn  *  Giấy phép xuất bản số: 226/GP-BC do Bộ Văn hóa  -  Thông tin cấp ngày 12-12-2005
Tổng Biên tập:  Đào Lê Bình   *   Phó Tổng Biên tập:  Nguyễn Trọng Nghĩa  - Vũ Kim Thành  -  An Văn Huân