Thư gửi các chiến sĩ canh giữ biển đảo Quê hương

ANTĐ - Các chú bộ đội Hải quân kính mến!

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2014

Được viết thư cho các chú thế này thật là tự hào cho tập thể lớp 5C và cá nhân cháu. Các chú có khỏe không ạ? Có lần cháu xem thời sự thì biết được Trung Quốc xâm lược Biển Đông. Cháu rất lo cho các chú nhưng chẳng làm gì được vì cháu còn nhỏ. Dù cháu đã lên lớp 5 những cháu vẫn rất sợ chiến tranh. Mẹ cháu đã nói rằng: “Không phải lo đâu con. Các chú bộ đội Hải quân sẽ sẵn sàng hy sinh vì đất nước ta”. Sau khi nghe xong câu nói đó của mẹ, cháu đã khóc rất nhiều và càng thương các chú nhiều hơn nữa. Vì đất nước nên các chú mới xa nhà. Chắc là các chú muốn nghe về tình hình ở đất liền lắm nhỉ? Cháu thì không thể biết hết tất cả mọi chuyện ở đất nước Việt Nam này đâu. Cháu chỉ biết về những chuyện xung quanh cháu thôi. Ở lớp thì các bạn vẫn học tốt và nghe lời cô giáo, đoàn kết với bạn bè. Dạo này cháu đi sinh hoạt hè thường xuyên và học được nhiều bài hát hay về Trường Sa như: Cháu hát về đảo xa, Chú bộ đội đảo xa, Bàng vuông ở Trường Sa, Khúc ca gửi Trường Sa… Ước gì cháu được đến Trường  Sa để hát cho các chú nghe. Ước mơ của cháu là làm diễn viên và ca sỹ nhưng mẹ cháu bảo làm giáo viên thì sẽ hợp hơn và cháu quyết định theo đuổi nghề đó như theo nguyện vọng của mẹ cháu. À! Cháu sẽ kể cho các chú nghe một câu chuyện mà nó rất có giá trị đối với cháu: Hôm đó, cháu đi sinh hoạt hè chơi kéo co. Lần trước, bọn cháu đã thua và lần này bọn cháu không bỏ cuộc. Bước vào vạch xuất phát bọn cháu lấy bình tĩnh và tình đồng đội đã làm bọn cháu thắng anh chị lớp 7,8 ở bên kia và cháu cũng rút ra nhiều bài học từ lần chơi ấy. Còn bây giờ cháu sẽ kể cho các chú nghe về gia đình cháu. Gia đình cháu gồm 5 người: bố, mẹ, cháu và 2 đứa em cháu. Gia đình cháu thì vẫn ổn, hạnh phúc và luôn rộn ràng, tràn ngập tiếng cười. Bố mẹ cháu thật thà nên luôn được mọi người tin cậy. Cháu thì có những người bạn tốt bụng và cháu thật sự tự hào về những người bạn ấy. 

Thôi, thư đã dài, cháu xin dừng bút tại đây. Cháu hứa sẽ học thật giỏi để các chú có thể yên tâm ở Trường Sa. Các chú nhớ hồi âm cho cháu sớm nhé! Và cho cháu biết tình hình ở Biển Đông.