Xót thương 4 cán bộ chiến sỹ hi sinh khi trực thăng quân sự UH-1 gặp nạn

ANTĐ - Chỉ ít phút sau khi các báo đồng loạt đưa tin máy bay quân sự UH-1 của Không quân Việt Nam rơi tại ấp 4, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP.HCM, khiến 4 cán bộ chiến sỹ hy sinh, xuất hiện rất nhiều những lời chia sẻ, xót thương của cộng đồng mạng trong và ngoài nước.

Như tin đã đưa, ngày 28-1, chiếc trực thăng quân sự UH-1 mang số hiệu 7912 vừa cất cánh được 8 phút từ sân bay Tân Sơn Nhất trong chuyến bay huấn luyện thì đột ngột mất liên lạc. Có 4 cán bộ chiến sĩ trong tổ bay đã hy sinh. Tin dữ về chiếc UH-1 nhanh chóng được chia sẻ trên khắp các mạng xã hội. Khi báo chí chưa cập nhật được thông tin về thương vong, rất nhiều người đã hy vọng, đã viết lời cầu chúc cho các chiến sĩ trên chiếc trực thăng này được "tai qua nạn khỏi". Nhưng thảm họa đau lòng đã xảy ra.



Độc giả Mạnh Nghĩa sau khi đọc thông tin trên báo An ninh Thủ đô Online, đã gửi lời chia sẻ: “Có lẽ các anh đã dáng cố gắng để máy bay đừng rơi vào khu dân cư, nên đã chọn nông trường là nơi cuối cùng”. Đồng với quan điểm này, bạn đọc Phí Tuấn viết: “Các anh đã cố gắng không để máy bay rơi vào nhà dân…”

Ảnh chụp trên mạng xã hội facebook

Nickame Hoang Cam chia sẻ: "Sáng nay có nghe thấy tiếng trực thăng bay ngang với khoảng cách rất gần mặt đất khác thường. Không lẽ là chiếc này? Nãy giờ nghe cứu thương chạy liên tục đường gần nông trường Phạm Văn Hai mà nóng ruột quá. Rồi đọc thấy tin dữ. Đau xót quá!".

"Xin chia buồn cùng gia đình các chiến sĩ, chia buồn cùng Quân chủng Phòng không - Không quân. Vì đất nước, dù thời bình mà các anh vẫn phải thường xuyên huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Tổ quốc mãi mãi vinh danh các anh!", nickname Tu Huy viết.
Rất nhiều độc giả gửi lời chia sẻ chia buồn đến các đồng chí bị tai nạn trong vụ máy bay rơi. Nhiều độc giả còn cho rằng năm 2014 là một năm không may, khi xảy ra nhiều vụ tai nạn máy bay trên thế giới, với thương vong rất lớn. Chúng ta hy vọng rằng trong năm 2015 sẽ không còn những mất mát đáng tiếc xảy ra.