Xin giữ lại những cuộc đời

ANTĐ - Từ đầu tháng 6 đến nay số máu dự trữ tại Viện huyết học truyền máu Trung ương luôn ở trong tình trạng báo động. Thông tin về cơ số máu dự trữ chỉ còn đủ để cẩm cự trong 3 ngày khiến cho không chỉ các bác sỹ mà ngay cả số lượng bệnh nhân đang điều trị tại đây hết sức lo lắng. Trước tình hình đó, hơn 1.500 Đoàn viên thanh niên Công an Thành phố Hà Nội đã lập tức vào cuộc hiến máu cứu người.

Những món quà vô giá

Sáng 27-6, Trung tâm huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ CATP Hà Nội bỗng trở nên đông đúc lạ thường. 1.500 chiến sỹ từ khắp các đơn vị, quận huyện của Công an thành phố Hà Nội náo nức kéo về hưởng ứng lời kêu gọi “Hiến máu tình nguyện vì cộng đồng” với tâm nguyện “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”.
Chính những người lính này sau khi hiến máu lại trực tiếp vào bệnh viện để thăm và tặng quà cho các bệnh nhi đang được điều trị tại đây - đó cũng là các cháu bé đầu tiên được điều trị bằng những giọt máu nghĩa tình của họ.

Đại úy Bùi Nhật Quang - Bí thư Đoàn Thanh niên Công an Thành Phố cho biết: “Ngoài việc hiến tặng Viện Huyết học truyền máu Trung ương hơn 1.000 đơn vị máu, số quà mà Đoàn thanh niên công an Thành phố mang tới cho các cháu bé là 10 triệu đồng tiền mặt và hiện vật bao gồm bánh kẹo, đường sữa… Tuy còn khiêm tốn, nhưng đó là tất cả những tình cảm chân thành mà tuổi trẻ công an Thủ đô muốn sẻ chia với các em nhỏ đang lâm trọng bệnh. Qua hành động này chúng tôi cũng muốn gửi đi một thông điệp rằng, lực lượng Công an Thủ đô sẽ luôn luôn ở bên cạnh để giúp đỡ nhân dân dù trong bất cứ tình huống khó khăn nào”.

Chú bé Nguyễn Khoa năm nay mới 4 tuổi ở xóm Bôi Câu, xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi, Hòa Bình đã có “thâm niên” 4 năm bệnh nhân tại Viện huyết học truyền máu Trung ương. Khoa mắc bệnh tan máu bẩm sinh, căn bệnh khiến nước da chú bé luôn trong tình trạng thâm đen và tháng nào cũng phải tới đây để truyền máu nhằm duy trì sự sống.

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Anh Trí chia sẻ khó khăn của bệnh viện với lực lượng Công an

Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Anh Trí - Giám đốc của bệnh viện bảo, đây là căn bệnh hiện y học chưa có phương pháp điều trị triệt để. Những cháu bé mắc phải chứng bệnh này sẽ phải sống suốt đời bằng máu của người khác. Do đó, mỗi một giọt máu được hiến tặng hôm nay chính là “liều thuốc” để giữ lại sự sống của các bé. Nhận số tiền 500.000 đồng và phần quà từ tay những chiến sỹ Công an, bà Bùi Thị Hoa (bà nội của bé Khoa) xúc động: “Tôi đưa cháu xuống đây đã mấy ngày rồi, nhưng bệnh viện thiếu máu quá, gia đình tôi lo lắng vô cùng và chưa biết tính thế nào. Hôm nay thấy các bác sỹ bảo, có rất đông các chú công an tình nguyện hiến máu cho bệnh viện để cứu các cháu nhỏ, tôi mừng muốn khóc. Các chú đã đến cho máu, lại cho cả quà. Nghĩa tình này, các cháu biết lấy gì đáp lại”.

Giúp dân là nghĩa vụ của Công an

Chú bé Triệu Tuấn Anh, 6 tuổi quê ở bản Nà Pài, xã Yến Dương, huyện Ba Bể, Bắc Cạn thích làm Công an lắm. Mặc dù tay vẫn còn loằng ngoằng mớ dây nhựa truyền tĩnh mạch, nhưng khi thấy bóng dáng các chú Công an vào thăm và tặng quà, cu cậu choàng dậy đưa tay chào theo đúng phong cách nhà binh. Nhìn con mình, chị Triệu Thị Huế ứa nước mắt: “Các bác sỹ bảo con em bị bệnh Thalassemia, một căn bệnh phải sống nhờ truyền máu suốt cuộc đời. Nhà em cách đây gần 300km mà tháng nào cũng phải đưa cháu về Hà Nội chạy chữa nên rất tốn kém, trong khi nguồn thu lại chỉ trông vào nương rẫy. Cháu xuống viện đã mấy hôm, nhưng bác sỹ nói máu đang thiếu trầm trọng. Ở bệnh viện này còn nhiều bệnh nhân nặng hơn, cần máu hơn con em nên cháu vẫn phải chờ. Hôm nay nghe tin các chú công an tới hiến máu cho các bé, em rất mừng. Chắc chỉ nay mai là con em được điều trị”. Nhận phần quà từ tay các chiến sỹ công an, bé Tuấn Anh cười toét miệng. Cu cậu chưa hiểu được sự sống của mình đang đến từ mạch máu của những cánh tay vững chãi kia. Nhưng chị Huế thì biết, và trong nụ cười của chị chúng tôi thấy có cả sự hàm ơn trong đó.

Đoàn viên Công an Hà Nội thăm và tặng quà các cháu bé tại Viện Huyết học tuyền máu Trung ương

Cũng trong dòng áo xanh nườm nượp tới tình nguyện hiến máu của buổi sáng hôm ấy, chúng tôi gặp lại Đại úy Tống Mạnh Hùng – cán bộ phòng Ngoại tuyến, Công an Thành phố Hà Nội. Đại úy Hùng đã có tới hơn 10 lần tình nguyện hiến máu và lần nào anh cũng là người xung phong đầu tiên. Anh lý giải cho sự “nhiệt tình” của mình bằng một câu nhẹ tênh: “Làm công an thì phải giúp dân, và hiến máu cứu người cũng là hành động giúp dân vậy, đâu có gì ghê gớm. Mình có khả năng, có sức khỏe thì sao nỡ từ chối những việc đơn giản như thế”.

Chúng tôi không biết sẽ có bao nhiêu cháu nhỏ được nhận những giọt máu hồng của những người lính hiến máu trong buổi sáng ngày hôm nay. Những chúng tôi chắc chắn một điều, tất cả đều là số máu được gửi tới từ những tầm lòng chân thành nhất, nhiệt huyết nhất với mục tiêu giữ lại cho cuộc đời những sinh linh thơ bé.

Bé Triệu Tuấn Anh và bé Nguyễn Khoa sẽ được truyền máu từ các chiến sỹ Công an Hà Nội

Xin giữ lại những cuộc đời ảnh 6

Các chiến sỹ tặng quà cho các cháu bé