Tổng duyệt Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước:

Rực sáng khát vọng độc lập và toàn vẹn chủ quyền

ANTĐ - Đó sẽ là tinh thần chủ đạo của lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước được tổ chức trọng thể tại khu vực Quảng trường Thống Nhất sáng 30-4.

Rực sáng khát vọng độc lập và toàn vẹn chủ quyền ảnh 1Đoàn diễu binh khối lực lượng vũ trang thể hiện ý chí quyết tâm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ

Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước sẽ được tổ chức trọng thể tại khu vực Quảng trường Thống Nhất (khu vực ngã tư Lê Duẩn - Paster, Quận 1, TP.HCM) sáng 30-4. Trước đó 4 ngày, sáng qua 26-4, Ban Tổ chức cấp Quốc gia kỷ niệm các ngày lễ lớn trong 2 năm 2014 - 2015 đã tổ chức tổng duyệt chương trình Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. 

Dự buổi lễ có các đồng chí: Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng ban Tổ chức cấp Quốc gia kỷ niệm các ngày lễ lớn trong 2 năm 2014 - 2015 cùng đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương và TP.HCM. 

Buổi lễ thể hiện tinh thần chiến thắng 30-4 lịch sử, khát vọng hòa bình, độc lập của dân tộc và toàn vẹn chủ quyền Tổ quốc.


Rực sáng khát vọng độc lập và toàn vẹn chủ quyền ảnh 2Đoàn rước Quốc huy Việt Nam

Rực sáng khát vọng độc lập và toàn vẹn chủ quyền ảnh 3Các đại biểu đến từ các quận, huyện trên địa bàn TP.HCM tham dự lễ Tổng duyệt

Rực sáng khát vọng độc lập và toàn vẹn chủ quyền ảnh 4Đoàn diễu binh khối lực lượng vũ trang

Rực sáng khát vọng độc lập và toàn vẹn chủ quyền ảnh 5 Rực sáng khát vọng độc lập và toàn vẹn chủ quyền ảnh 6 Rực sáng khát vọng độc lập và toàn vẹn chủ quyền ảnh 7

Sự hòa hợp dân tộc ngày càng được thể hiện rõ nét

Bất cứ người Việt Nam nào cũng đều trào dâng niềm vui, hạnh phúc khi đất nước thống nhất, non sông liền một dải. Nhờ có chiến thắng vĩ đại ấy mà đất nước mới có được như ngày hôm nay. 40 năm qua, dù còn nhiều khó khăn, thách thức song đất nước đã phát triển về nhiều mặt, sự hòa hợp dân tộc ngày càng được thể hiện rõ nét khi người Việt ở khắp nơi trên thế giới đều đồng lòng hướng về Tổ quốc... Bản thân tôi cũng từng là chiến sĩ xung kích trong đội ngũ văn công ra chiến trường phục vụ những năm 1968, 1972. Chứng kiến những đau thương mất mát nên tôi càng hiểu và thấm thía sự gian khổ ác liệt của chiến tranh và giá trị của hòa bình mà chúng ta đang có hôm nay. Tôi từng làm 2 bộ phim điện ảnh nói về sự hòa hợp dân tộc là “Bước khẽ đến hạnh phúc” và “Những đứa con của làng” để khán giả ở khắp nơi, dù là người nước ngoài cũng hiểu được sự hòa hợp của dân tộc Việt Nam.


Nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát

Tình yêu quê hương luôn ở trong trái tim mọi người

Sau 40 năm kể từ ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, một trong những điều có thể nhận thấy là người Việt dù ở bất cứ đâu trên khắp thế giới, không phân biệt quốc tịch hay biên giới, đều luôn hướng về quê hương đất nước và bày tỏ tình yêu với Tổ quốc bằng nhiều cách khác nhau. Từ những việc tưởng chừng đơn giản như đầu tư vào kinh tế ở quê nhà, rồi tham gia các hoạt động từ thiện xã hội với tinh thần truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách. 40 năm qua cũng là khoảng thời gian chứng kiến rất nhiều sự đổi thay đáng trân quý của con người và đất nước Việt Nam, nhất là ở 3 thành phố lớn Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM. Chứng kiến sự thay đổi ấy, tôi chắc bất cứ người Việt nào cũng đều tự hào. Tôi từng có dịp đi rất nhiều nơi, viết nhiều ca khúc về các miền đất nước và tôi rất vui khi nhận ra những sáng tác ấy đã góp phần khích lệ và đoàn kết những trái tim người Việt yêu nước ở cả trong và ngoài nước. Bởi tình yêu quê hương, Tổ quốc luôn ở trong trái tim của bất cứ người Việt Nam nào.

Nhạc sĩ Quỳnh Hợp