Những cánh bay Su-22M4 xuất kích canh biển, đảo Trường Sa

ANTĐ - Chúng tôi về sân bay Phan Rang vào giữa mùa gió Chướng. Dọc con đường dẫn về Trung đoàn bộ, ngoài sự hiện diện của những nụ hoa xương rồng muôn sắc, chúng tôi rất ngạc nhiên trước sắc tím kỳ lạ của loài hoa đến từ miền Tây Bắc...

Thượng tá Phạm Đức Doanh, Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 937 hóm hỉnh: Nắng, gió chướng và hoa xương rồng đúng là đặc sản của vùng đất Phan Rang. Nhưng vì cái nắng, cái gió ở nơi này đặc biệt quá nên hoa ban trắng mới trở thành hoa ban tím đấy.

Rồi anh vui vẻ chia sẻ: Trung đoàn được trang bị loại máy bay Su-22M4, có tính năng kỹ chiến thuật cao; đội ngũ phi công có bề dày kinh nghiệm, bản lĩnh chính trị vững vàng, làm chủ được những trang bị khí tài hiện đại… Đó chính là thuận lợi cơ bản để đơn vị thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ.

Ngay từ những ngày đầu ra quân huấn luyện, Trung đoàn đã tích cực bay tiến độ theo đúng chỉ tiêu nhiệm vụ được giao trên đất liền, trên biển và biển xa; thường xuyên bay củng cố và nâng cao trình độ tiêm kích phòng không cho phi công, không để có giãn cách, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trực ban sẵn sàng chiến đấu.

Mặc dù  thời tiết không mấy thuận lợi, nhưng đội ngũ cán bộ, phi công, chiến sĩ đã phát huy trách nhiệm, tranh thủ thời gian, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nội dung chương trình kế hoạch huấn luyện bay; nhiều nội dung, khoa mục hoàn thành xuất sắc, vượt chỉ tiêu đề ra. Các ban bay đều được tổ chức chặt chẽ nghiêm túc, đúng quy trình.

Những cánh bay Su-22M4 xuất kích canh biển, đảo Trường Sa ảnh 1

Ngành kỹ thuật hàng không làm công tác chuẩn bị bay

Đến nay, Trung đoàn đã đạt và vượt chỉ tiêu huấn luyện bay, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vùng trời, chủ quyền biển đảo và thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, Trung đoàn còn tập trung bay đề cao cho lực lượng phi công trẻ đưa vào làm nhiệm vụ trực ban chiến đấu ngày, đêm, trên đất, trên biển và tham gia thực hiện các nhiệm vụ trinh sát tuần tiễu, bay bắn, ném bom, đạn thật...

Câu chuyện của các cán bộ nơi đây bỗng chốc đưa chúng tôi trở về dấu mốc thời gian của 25 năm về trước. Đó là ngày 19-10-1989, tại sân bay Phan Rang, phi công Vũ Kim Điển và Nguyễn Văn Thận đã hoàn thành xuất sắc chuyến bay nhiệm vụ đầu tiên trên máy bay SU-22M4 ra Trường Sa. Cuối tháng 10-1989, SU-22M4 tiếp tục thực hiện thành công cuộc bắn đạn thật tại trường bắn Hòn Tý. Sau sự kiện này, Trung đoàn 937 được Tư lệnh Quân chủng PK-KQ chính thức giao nhiệm vụ bảo vệ quần đảo Trường Sa và vùng kinh tế biển phía Nam của Tổ quốc.

Từ đó tới nay, những chiếc Su-22M4 và các thế hệ phi công của Trung đoàn 937 vẫn là lực lượng chủ đạo đảm nhiệm vai trò bay tuần tra, bảo vệ quần đảo Trường Sa. Nhiều năm liền, Trung đoàn 937 giữ vững danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, Đơn vị huấn luyện giỏi, được Tư lệnh Quân chủng tặng cờ Đơn vị dẫn đầu khối trung đoàn bay phản lực.

Tiếp xúc với đội ngũ phi công trẻ của Trung đoàn 937, chúng tôi đã cảm nhận được niềm say mê, khát khao chinh phục bầu trời của họ. Vốn ham bay, say tập, không chỉ hoàn thành xuất sắc nội dung huấn luyện bay theo yêu cầu, họ còn thực hiện tốt những bài bay kỹ thuật phức tạp, bay đường dài, chặn kích, ném bom mục tiêu mặt đất, mặt biển...

Rất nhiều những kỷ niệm đẹp trong mỗi chuyến bay được các phi công Trần Đức Ba, Kiều Đức Anh, Trần Thanh Nam… kể lại bằng cái cảm xúc rưng rưng xen lẫn tự hào. Được làm nhiệm vụ bảo vệ nhịp sống yên bình nơi quần đảo Trường Sa, họ sẵn sàng vượt lên muôn ngàn gian khó.  

Đối diện với những luồng gió hun hút lùa dọc đường băng, chứng kiến kíp trực chiến luôn sẵn sàng  bên cánh én, trong lòng chúng tôi chợt trào dâng một niềm kính phục, thấy tin yêu và trân trọng những cánh bay giữ mùa Xuân đất nước.