Ngày làm việc cuối cùng của người CSGT - Công dân Thủ đô ưu tú

ANTĐ - Cho đến giờ phút cuối cùng của ngày làm việc khi nghỉ chờ hưu theo quy địnhcủa Ngành, Thượng tá Lê Đức Đoàn-Công dân Thủ đô ưu tú vẫn tận tâm, tận lực, trách nhiệm, hiệu quả với công việc. Nụ cười anh như tỏa nắng trên cầu Chương Dương, ánh mắt vẫn đau đáu với tình hình giao thông Thủ đô...

Sáng nay 31-10, Đại tá Đào Vịnh Thắng-Trưởng phòng CSGT CATP Hà Nội đã có mặt từ sớm tại nút Nam cầu Chương Dương, tặng hoa, chúc mừng Thượng tá Lê Đức Đoàn-Cán bộ Đội CSGT số 1, Công dân Thủ đô ưu tú trong ngày làm việc cuối cùng trước khi nghỉ chờ hưu. Cùng đi với Đại tá Đào Vịnh Thắng có Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng-Phó trưởng Phòng CSGT; chỉ huy Đội CSGT số 1...

Vẫn đều đặn như mọi ngày làm việc trong suốt bao năm qua, từ 5h30 sáng, Thượng tá Lê Đức Đoàn đã có mặt tại nút Nam cầu Chương Dương để làm nhiệm vụ. Những động tác phân luồng, điều khiển giao thông dứt khoát, linh hoạt của người CSGT cùng đồng đội đã giúp cho nút giao thông huyết mạch này luôn đảm bảo thông thoáng, không xảy ra sự cố.

Những ngày làm việc cuối cùng này, bên cạnh Thượng tá Lê Đức Đoàn còn có 2 CBCS trẻ được Chỉ huy Đội CSGT số 1 tăng cường. Các CBCS trẻ đã được Thượng tá Lê Đức Đoàn tận tình chỉ dẫn, truyền thụ kinh nghiệm làm nhiệm vụ ở một chốt giao thông rất đặc thù. Từng động tác chỉ huy, điều khiển giao thông của các CBCS trẻ đã được Thượng tá Lê Đức Đoàn chỉ dẫn, uốn nắn.

Thái độ, tác phong làm việc cũng như kỹ năng xử lý tình huống khẩn cấp trên cầu cũng được người cán bộ lâu năm, nhiều kinh nghiệm truyền thụ lại cho thế hệ trẻ tiếp bước.
Đánh giá cao phẩm chất, sự tận tụy, tinh thần làm nhiệm vụ của Thượng tá Lê Đức Đoàn, Đại tá Đào Vịnh Thắng khẳng định: Trong suốt gần 40 năm qua, Thượng tá Lê Đức Đoàn đã thể hiện một tinh thần, thái độ làm việc quên mình. Hàng loạt những việc làm, chiến công, nghĩa cử dũng cảm của đồng chí Lê Đức Đoàn đã làm nức lòng người dân Thủ đô và cả nước. Phòng CSGT tự hào khi có một người đồng chí, đồng đội như vậy.

Trong những ngày cuối cùng trước khi được nghỉ hưu theo chế độ, Thượng tá Lê Đức Đoàn vẫn không ngừng nghỉ, trọn vẹn, trách nhiệm, hiệu quả với công việc tới giờ phút cuối cùng. Tôi mong rằng, các CBCS trẻ của đơn vị hãy lấy Thượng tá Đoàn như là một tấm gương về tinh thần, thái độ, trách nhiệm khi thực thi công vụ; xứng đáng với tấm gương, hình ảnh của người CSGT Thủ đô, người chiến sỹ CAND, vì nước quên thân, vì dân phục vụ.


Xúc động trước tấm chân tình của Đại tá Đào Vịnh Thắng, Thượng tá Lê Đức Đoàn nghẹn ngào: “Sau ngày hôm nay, tôi chính thức nghỉ hưu theo chế độ. Tuy nhiên, những tâm huyết, trách nhiệm của bản thân, người CSGT thì không lúc nào nghỉ hưu. Trở về với cuộc sống đời thường, với trách nhiệm của người CAND, tôi vẫn sẽ hết sức giúp đỡ những người xung quanh, xứng đáng với  thương hiệu CSGT Hà Nội..."
 

Trung tá Thiều Mạnh Ngọc-Đội trưởng Đội CSGT số 1 chia sẻ: Thật khó để tìm được một CBCS nào có thể thay thế cho vị trí của Thượng tá Lê Đức Đoàn. Trong suốt 1 tháng trước khi Thượng tá Đoàn nghỉ hưu, chúng tôi đã bố trí CBCS làm việc cùng, để Thượng tá Lê Đức Đoàn truyền thụ lại những kinh nghiệm, kỹ năng xử lý tình huống trên nút giao thông đặc biệt quan trọng này.

Chúng tôi tin tưởng, vị trí làm nhiệm vụ trên của Thượng tá Lê Đức Đoàn sẽ có CBCS tiếp nối xứng đáng, mãi là hình ảnh đẹp về người CSGT Thủ đô.

Suốt hàng chục năm công tác, Thượng tá Lê Đức Đoàn gắn với nhiều tình huống cứu giúp những người có ý định tử tự trên cầu Chương Dương; bắt cướp, cứu xe máy, ô tô bị cháy....

Trong buổi sáng 31-10, một số người dân biết thông tin về ngày làm việc cuối cùng của Công dân Thủ đô ưu tú, đã lên cầu Chương Dương, tạm biệt và chúc Thượng tá Đoàn sức khỏe, luôn giữ nhiệt huyết với TTGT Hà Nội.

Những hình ảnh xúc động về ngày làm việc cuối cùng của Thượng tá Lê Đức Đoàn:

Ngày làm việc cuối cùng của người CSGT - Công dân Thủ đô ưu tú ảnh 1

Hàng ngày, cứ 5h sáng Thượng tá Lê Đức Đoàn đã chuẩn bị xong xuôi các phần việc tại trụ sở đơn vị để ra chốt làm việc.

Ngày làm việc cuối cùng của người CSGT - Công dân Thủ đô ưu tú ảnh 2

Giao thông tại nút Nam cầu Chương Dương luôn nóng trong tất cả các giờ trong ngày

Ngày làm việc cuối cùng của người CSGT - Công dân Thủ đô ưu tú ảnh 3

Bao năm nay, Thượng tá Lê Đức Đoàn đã trở thành một hình ảnh dễ mến, quen thuộc với những người dân tham gia giao thông ở hai đầu cầu Chương Dương. Bằng tinh thần, trách nhiệm, khả năng xử lý tình huống xuất sắc, có anh, người dân yên tâm....

Ngày làm việc cuối cùng của người CSGT - Công dân Thủ đô ưu tú ảnh 4

Tận dụng thời gian trong những ngày làm việc cuối cùng, Thượng tá Lê Đức Đoàn đã chỉ dẫn cặn kẽ cho từng CBCS trẻ kỹ năng xử lý tình huống, điều khiển giao thông tại nút giao thông đặc biệt quan trọng này

Ngày làm việc cuối cùng của người CSGT - Công dân Thủ đô ưu tú ảnh 5

Đại tá Đào Vịnh Thắng-Trưởng Phòng CSGT cũng có mặt trên cầu Chương Dương từ sáng sớm cùng Thượng tá Lê Đức Đoàn hướng dẫn cho CBCS trẻ

Ngày làm việc cuối cùng của người CSGT - Công dân Thủ đô ưu tú ảnh 6

Hình ảnh quen thuộc, bình dị, dễ mến của người CSGT Thủ đô bao năm nay trên cầu Chương Dương đã rất thân thuộc, gần gũi với người dân

Ngày làm việc cuối cùng của người CSGT - Công dân Thủ đô ưu tú ảnh 7

Trân trọng những đóng góp của Thượng tá Lê Đức Đoàn, Đại tá Đào Vịnh Thắng đã tặng hoa, cảm ơn Thượng tá Lê Đức Đoàn-người cán bộ hết lòng vì công việc, vì nhân dân phục vụ, hình ảnh của CSGT Thủ đô

Ngày làm việc cuối cùng của người CSGT - Công dân Thủ đô ưu tú ảnh 8

Ngày làm việc cuối cùng, ánh mắt của người CSGT vẫn luôn đau đáu về giao thông Thủ đô. Thượng tá Đoàn cảm ơn những người dân đã thực hiện nghiêm Luật Giao thông và mong muốn những ai chưa thực hiện nghiêm, cần chấp hành, vì sự an toàn của cộng đồng và chính bản thân mình....

Ngày làm việc cuối cùng của người CSGT - Công dân Thủ đô ưu tú ảnh 9

Một thế hệ CSGT mới sẽ tiếp nối những thành tích, chiến công hào hùng của lớp cha anh đi trước, xứng đáng với sự tin yêu của người dân Thủ đô với lực lượng CSGT