Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ

ANTĐ - Đó là nhận xét, sự trân trọng của một công dân phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) dành cho lực lượng Công an.

Ngày 15-4, CAP Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng nhận được đơn trình báo của ông Vũ Thành Nam, trú tại 61 Phố Huế, về việc gia đình ông bị kẻ gian lấy mất chiếc điện thoại di động iPhone 5S, trị giá hơn 18 triệu đồng, cùng số tiền mặt 5,2 triệu đồng. Theo tường trình của gia đình ông Nam, vụ trộm xảy ra trước đó 1 ngày, và người nhà ông Nam nghi ngờ thủ phạm lấy trộm tài sản là cô gái tên Hoài, 19 tuổi, nhà ở quận Đống Đa.

Hoài là nhân viên bán hàng cho gia đình ông Nam, và đang mang bầu. Nghi vấn của gia đình bị hại về thủ phạm vụ trộm cũng trùng khớp với kết quả xác minh về sau của CAP Ngô Thì Nhậm. Thời điểm xảy ra vụ trộm, không có người lạ vào cửa hàng áo cưới 61 Ngô Thì Nhậm. Vị trí để tài sản nhà ông Nam tại phòng ngủ trên tầng 2, chỉ có người quen biết và lên được. Tuy nhiên, những thuyết phục, gặng hỏi của gia đình bị hại chỉ nhận được lắc đầu phủ nhận của nghi can Hoài.

CAP Ngô Thì Nhậm luôn gắn bó với người dân

Tiếp nhận đơn trình báo, CAP Ngô Thì Nhậm đã tích cực vào cuộc; vừa gọi hỏi để vận động, khuyên nhủ nghi can Hoài, vừa tiến hành các biện pháp nghiệp vụ điều tra. Những bằng chứng chứng minh hành vi phạm tội của cô nhân viên bán hàng dần dần bị CAP Ngô Thì Nhậm đưa ra ánh sáng. Ngày 17-4, Hoài đã phải khai nhận hành vi phạm tội. Điện thoại di động và tiền lấy được, cô ta đã kịp đi sắm sợi dây chuyền vàng. Và CAP Ngô Thì Nhậm đã thu hồi tang vật này.

“Kính thưa ông Giám đốc CATP, ông Trưởng CAQ Hai Bà Trưng. Gia đình tôi cảm thấy rất hài lòng về tinh thần trách nhiệm trước công việc mà CBCS CAP Ngô Thì Nhậm đã giải quyết. Cho phép tôi thay mặt gia đình xin gửi đến ông Giám đốc CATP Hà Nội và ông Trưởng CAQ Hai Bà Trưng lời cảm ơn chân thành nhất. Cảm ơn vì Công an Hà Nội đã đào đạo được những CBCS luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ”, bức thư cảm ơn đề ngày 29-4-2014 của gia đình ông Vũ Thành Nam, đã viết như trên.