Làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc người có công

ANTĐ - Chiều 17-12, nằm trong chuỗi hoạt động đền ơn đáp nghĩa của Thành ủy, HĐND, UBND, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Tưởng Phi Chiến đã đến thăm và tặng quà Trung tâm điều dưỡng người có công số 2 Hà Nội và một số gia đình chính sách tiêu biểu tại huyện Chương Mỹ, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014) và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2014).

Phó Bí thư Thành ủy Tưởng Phi Chiến tặng quà các thương binh nặng đang được chăm sóc tại Trung tâm điều dưỡng người có công số 2

Trung tâm điều dưỡng người có công  số 2 Hà Nội được thành lập từ năm 1992 trên diện tích 3,7 ha. Với chức năng điều dưỡng luân phiên người có công và nuôi dưỡng những thương binh nặng chưa có điều kiện về với gia đình, đến nay Trung tâm đã điều dưỡng, chăm sóc hàng nghìn lượt người có công, thương binh nặng...

Phó Bí thư Thành ủy Tưởng Phi Chiến chúc mừng những thành tích Trung tâm đạt được trong những năm qua, từ đó khẳng định thêm sự ưu việt trong chính sách đền ơn đáp nghĩa của cả nước, cũng như Hà Nội. Phó Bí thư Thành ủy mong muốn, cán bộ, nhân viên của Trung tâm tiếp tục nâng cao trình độ, chuyên môn, làm tốt hơn nữa chức trách, nhiệm vụ của mình, để chăm lo tốt nhất cho những người có công đến điều dưỡng tại đây.

“Là người thay mặt cho Đảng bộ, nhân dân thành phố thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, cán bộ, nhân viên ở trung tâm phải giữ vững đoàn kết, trách nhiệm, tận tụy để làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc người có công”, Phó Bí thư Thành ủy Tưởng Phi Chiến nhấn mạnh

Tận tình thăm hỏi hai thương binh hạng 1/4  Nguyễn Đăng Đức, Lê Văn Tý (bị thương tại chiến trường biên giới năm 1979) đang được chăm sóc ở trung tâm, Phó Bí thư Thành ủy Tưởng Phi Chiến mong muốn hai đồng chí luôn lạc quan, vượt qua thiệt thòi, đóng góp thêm cho xã hội cũng như động viên gia đình.

Tiếp đó, Phó Bí thư Thành ủy Tưởng Phi Chiến đã đến thăm 3 gia đình người có công và thân nhân tiêu biểu tại xã Lam Điền, huyện Chương Mỹ là ông Đặng Viết Liễu - thương binh 2/4; ông Dương Đắc Chứ - bệnh binh 2/3; bà Nguyễn Thị Mái - vợ liệt sĩ Nguyễn Viết Ngoạn. Bày tỏ tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc với các gia đình liệt sĩ, thương binh, những người đã đóng góp công sức, máu xương cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, Phó Bí thư Thành ủy mong rằng, các gia đình, người có công, các cựu quân nhân phát huy truyền thống, tiếp tục có sự đóng góp công sức, trí tuệ cho sự phát triển của Thủ đô.