Được người thân gửi lên xe khách, bà cụ không nhớ đường về nhà

ANTĐ - Thấy người dân xúm quanh một bà cụ, người CSGT đã tiến lại gần, hỏi han và được biết bà không nhớ đường về nhà...

Sáng nay 27-4, Đội CSGT số 14, Phòng CSGT đường bộ-đường sắt CATP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa giúp đỡ đưa một cụ bà không nhớ đường, về nhà an toàn.

Trước đó, vào khoảng 17h20 phút chiều 25-4, Trung úy Trần Mạnh Quyết, chiến sĩ của Đội CSGT số 14, trên đường từ nhà lên đơn vị làm nhiệm vụ, khi đi qua ngã ba Pháp Vân-Giải Phóng bỗng thấy người dân xúm lại vây quanh một cụ bà.

Thấy sự lạ, Trung úy Quyết đã dừng xe, tiến lại hỏi han sự tình. Thấy CSGT, người dân và bà cụ mừng rỡ cho biết, bà cụ được người nhà đưa ra bến xe ở Đức Lâm, Đức Thọ, Hà Tĩnh để ra Hà Nội.

CSGT Hà Nội từng nhiều lần giúp đỡ các trường hợp bị lạc

Khi xe khách đến bến xe Nước Ngầm, bà cụ xuống xe song không nhớ đường về nhà. Trung úy Trần Mạnh Quyết đã xin ý kiến của BCH đơn vị, đồng thời mời bà cụ về trụ sở để nghỉ ngơi, xác minh tìm cách đưa bà cụ về gia đình an toàn.

​Tại trụ sở Đội CSGT số 14, được sự chăm sóc ân cần của CBCS đơn vị, bà cụ đã đưa chứng minh nhân dân của mình cho CSGT. Theo chứng minh nhân dân, bà cụ là Cấn Thị Năm (SN 1938) ở Cầu Giấy, Hà Nội.

Sau chừng nửa giờ, Trung úy Trần Mạnh Quyết đã xác định được địa chỉ, số điện thoại của người thân cụ Năm, đồng thời thông báo cho gia đình đến đón bà cụ về nhà. Gặp lại người thân của mình, gia đình cụ Năm không khỏi xúc động, cảm ơn sự giúp đỡ của các đồng chí CSGT.
​Qua tìm hiểu, đây không phải là lần đầu tiên Trung úy Trần Mạnh Quyết phát hiện, giúp đỡ người già, trẻ em bị lạc về với gia đình. Trước đó, Trung úy Quyết trong quá trình làm nhiệm vụ đã phát hiện 2 trường hợp trẻ em đi lạc, đưa về gia đình an toàn; đồng thời phát hiện, bắt giữ một vụ vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc bằng xe tải với số lượng lên tới hàng trăm triệu đồng. Lái xe tải đã ngỏ ý “cảm ơn” Trung úy Trần Mạnh Quyết và tổ công tác nhằm bỏ qua, song hành vi vi phạm này của lái xe đã bị CSGT kiên quyết xử lý nghiêm.