- Cuộc hội ngộ của những người lính viết nên bản anh hùng ca vang mãi
- Ghi nhớ công lao những người có công với sự nghiệp giải phóng đất nước
- Khắc khoải khi đồng đội chưa về
Tham dự có đại diện Ban chuyên trách của Chính phủ Vương quốc Campuchia, Ban Công tác đặc biệt của Chính phủ Việt Nam, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể cùng đông đảo nhân dân các dân tộc trong tỉnh Đắk Lắk đã đến dự và thắp hương tưởng niệm công lao của các anh hùng, liệt sĩ đã ngã xuống trong nhiệm vụ quốc tế, nay mới được các chiến sĩ đội K51 – Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk tìm thấy và đưa về nước.
13 hài cốt liệt sỹ lần này là các chuyên gia quân tình nguyện Việt Nam, hy sinh tại chiến trường tỉnh Mondulkiri (Campuchia).
Việc tìm kiếm và đưa hài cốt của các liệt sỹ hy sinh trên đất bạn về quê nhà là phần nào đáp ứng nguyện vọng, tình cảm của gia đình các liệt sỹ nói riêng và của nhân dân Việt Nam nói chung.
Đây cũng là một nhiệm vụ quan trọng, mà các thế hệ đi sau phải làm để tri ân, nhớ ơn các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh, ngã xuống trên các chiến trường Campuchia để giúp nhân dân của nước bạn thoát khỏi nạn diệt chủng.