Đón chào ngày mới 20-11-2008

(ANTĐ) - Tháng 8-1957, Hội nghị quốc tế các nhà giáo họp tại Vácsava (Ba Lan) đã thông qua bản Hiến chương các nhà giáo và quyết định lấy ngày 20-11 hàng năm là “Ngày quốc tế hiến chương các nhà giáo”. Ngày 20-11-1958, Ngày quốc tế hiến chương các nhà giáo được tổ chức lần đầu tiên ở miền Bắc nước ta. Đến ngày 28-9-1982, Hội đồng Bộ trưởng đã ra quyết định lấy ngày 20-11 làm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Đón chào ngày mới 20-11-2008

(ANTĐ) - Tháng 8-1957, Hội nghị quốc tế các nhà giáo họp tại Vácsava (Ba Lan) đã thông qua bản Hiến chương các nhà giáo và quyết định lấy ngày 20-11 hàng năm là “Ngày quốc tế hiến chương các nhà giáo”. Ngày 20-11-1958, Ngày quốc tế hiến chương các nhà giáo được tổ chức lần đầu tiên ở miền Bắc nước ta. Đến ngày 28-9-1982, Hội đồng Bộ trưởng đã ra quyết định lấy ngày 20-11 làm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Hai năm sau đó, ngày 20-11-1984 Hội đồng Bộ trưởng ban hành Nghị định quy định danh hiệu Nhà giáo nhân dân và Nhà giáo ưu tú để tôn vinh những nhà giáo và những người quản lý giáo dục có cống hiến xuất sắc đối với sự nghiệp đào tạo thế hệ trẻ. Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 năm nay, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã ký quyết định vinh danh 101 Nhà giáo nhân dân và 815 Nhà giáo ưu tú.

Từ chỗ chỉ là ngày kỷ niệm việc thông qua bản Hiến chương các nhà giáo, với truyền thống “tôn sư trọng đạo”, ngày 20-11 hàng năm đã trở thành ngày hội có tính chất xã hội rộng lớn ở nước ta. Ngày Nhà giáo Việt Nam được nâng lên tầm cao hơn, với ý nghĩa giáo dục lớn hơn, trở thành ngày biểu dương những người dạy học và nghề dạy học, đồng thời là dịp để học sinh và cha mẹ học sinh cùng toàn xã hội thể hiện tình cảm biết ơn và tinh thần trách nhiệm đối với nhà giáo.

Ngày nay, đây đó trong xã hội vẫn còn những người chưa làm tròn chức trách trong giảng dạy các em học sinh, tuy nhiên, cần khẳng định rằng, đó chỉ là số ít. Đại đa số các thầy cô đã vượt qua nhiều khó khăn, vất vả, hy sinh tuổi xuân và hạnh phúc để giúp các em tiếp cận với tri thức, hướng tới ngày mai tươi sáng hơn. Nghề dạy học, vì thế vẫn là “Nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý”, như lời của Thủ tướng Phạm Văn Đồng, nhà văn hóa lớn của Việt Nam, lúc sinh thời đã nói.

Xin trân trọng gửi tới các thầy cô sự kính trọng cùng lời chúc tốt đẹp nhất.

Thưa bạn đọc!

Bất kỳ ai cũng có những người thầy yêu quý. Việc tri ân thầy cô đã trở thành truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Nhưng cũng xin lưu ý bạn đọc một điều quan trọng. Có nhiều nơi, học sinh kéo nhau thành đoàn đi chúc mừng thầy cô, và theo ghi nhận của cơ quan y tế, trong những ngày này, xảy ra khá nhiều tai nạn rất đáng tiếc với học sinh. Hẳn các thầy cô cũng rất đau lòng trước thông tin ấy. Việc bày tỏ tình cảm kính trọng thầy cô nên được thường xuyên, không chỉ nhân ngày 20-11. Nhiều bác sỹ đề xuất rằng nên tổ chức hoạt động chào mừng tập thể ở trường, như vậy sẽ vui, thiết thực, ý nghĩa và an toàn hơn cho các em.

Chúc bạn đọc một ngày tốt lành. Một lần nữa chúc các thầy giáo, cô giáo có thêm niềm tin yêu để giúp thế hệ tương lai của đất nước ngày càng có thêm nhiều tri thức, tự tin bước vào đời, cùng xây dựng nước nhà ngày một giàu mạnh.

ANTĐ