Đón chào ngày mới 11-7

(ANTĐ) - Hôm nay 11-7 là Ngày truyền thống bộ đội hậu cần. Cách đây 58 năm, ngày 11-7-1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh thành lập Tổng cục Cung cấp (sau là Tổng cục Hậu cần) với nhiệm vụ quản trị, trang bị, cấp dưỡng quân đội và sản xuất quốc phòng. Người dạy: “Đối với chiến sĩ phải săn sóc họ làm sao cho họ đủ ăn, đủ mặc, đủ súng, đủ thuốc... Các chú phải làm thế nào một bát gạo, một đồng tiền, một viên đạn, một tấc vải phải đi thẳng đến chiến sĩ”.

Đón chào ngày mới 11-7

(ANTĐ) - Hôm nay 11-7 là Ngày truyền thống bộ đội hậu cần. Cách đây 58 năm, ngày 11-7-1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh thành lập Tổng cục Cung cấp (sau là Tổng cục Hậu cần) với nhiệm vụ quản trị, trang bị, cấp dưỡng quân đội và sản xuất quốc phòng. Người dạy: “Đối với chiến sĩ phải săn sóc họ làm sao cho họ đủ ăn, đủ mặc, đủ súng, đủ thuốc... Các chú phải làm thế nào một bát gạo, một đồng tiền, một viên đạn, một tấc vải phải đi thẳng đến chiến sĩ”.

Bạn đọc thân mến,

Hôm nay Bắc bộ và Bắc Trung bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của rìa phía nam rãnh áp thấp đang mở rộng dần về phía Nam. Khoảng ngày mai 12-7, rãnh áp thấp này có khả năng bị nén bởi cao lạnh ở phía Bắc và ảnh hưởng đến thời tiết khu vực trên. Thời tiết Hà Nội hôm nay dự báo có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ, thấp nhất từ 25 - 28 độ.

Thưa bạn đọc,

Ngày 11-7-1987, lúc 6 giờ 35 phút (giờ GMT), chú bé người Nam Tư tên là Emmatezer Gaspa ra đời và là công dân thứ 5 tỷ của hành tinh. Thế giới đã quyết định lấy ngày sinh của em - ngày 11-7 hằng năm làm Ngày Dân số thế giới nhằm nhắc nhở các quốc gia và mỗi người sống trên Trái đất về nguy cơ dân số tăng quá nhanh, con người không đủ điều kiện sống với quyền chính đáng như: quyền học hành, có việc làm, đủ dinh dưỡng, nhà ở và bảo vệ sức khỏe.

Theo dự báo của Liên hiệp quốc, vào cuối thế kỷ này, số dân vượt quá 6 tỷ, năm 2025 là 8 tỷ 520 triệu người, năm 2050 là 10 tỷ người. Ngay tại Hà Nội của chúng ta, sức ép tăng dân số đang diễn ra không chỉ các huyện ngoại thành mà ở ngay những quận nội thành. Tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên cũng như tỷ lệ phụ nữ sinh con thứ 3 năm 2008 ở Hà Nội đang cao hơn so với cùng kỳ năm 2007.

Tâm lý thích đông con, nhiều cháu và quan niệm phải sinh con trai để nối dõi tông đường vẫn rất nặng nề. Một điều đáng chê trách hơn là ở hầu hết các quận, huyện Hà Nội, những năm gần đây bắt đầu xuất hiện tâm lý “đẻ để... dự phòng”. Ngày càng có nhiều người cho rằng cần phải sinh đông con để “chẳng may có đứa gặp rủi ro” thì đã có phương án dự phòng. Điều đó cho thấy vấn đề dân số không thể xem nhẹ, nhất là khi Hà Nội mở rộng địa giới hành chính và có sự gia tăng cơ học về mặt dân cư.

Ngạn ngữ La tinh có câu: “Đừng sống theo điều ta mong muốn. Hãy sống theo điều ta có thể”. Chúc bạn đọc một ngày mới sảng khoái, thoải mái, vui tươi!

ANTĐ