CSGT nhặt được ví tiền trả lại người bị mất

ANTĐ - Cầm trên tay chiếc ví bên trong ngoài số tiền còn có rất nhiều giấy tờ quan trọng khác, anh Nguyễn Chí Thuấn (SN 1981) HKTT tại Nam Sách, Hải Dương, không giấu được nỗi xúc động, nắm chặt tay Thượng úy Hà Trọng Hoan-Đội phó Đội CSGT số 1, Phòng CSGT đường bộ-đường sắt CATP Hà Nội để cảm ơn.

Trước đó, sáng sớm hôm nay 1-6, Thượng úy Hà Trọng Hoan cùng tổ công tác trong khi làm nhiệm vụ tuần tra, phân luồng, đảm bảo ATGT tại khu vực trước cổng bệnh viện Phụ sản Trung ương, bất ngờ nhìn thấy một chiếc ví da người dân đánh rơi bên vệ đường.

Nhặt chiếc ví lên kiểm tra, bên trong ngoài số tiền 7 triệu đồng còn có rất nhiều giấy tờ quan trọng khác mang tên anh Nguyễn Chí Thuấn. Nghĩ rằng rất có thể chủ nhân của chiếc ví vào bệnh viện hoặc đi ngang qua đánh rơi có thể quay lại tìm, Thượng úy Hà Trọng Hoan đã ở lại vị trí trên, chờ người đánh rơi để tìm cách trả lại.

Tuy nhiên, đứng chờ hồi lâu nhưng không thấy ai đến nhận, người Đội phó CSGT đã mang chiếc ví về trụ sở đơn vị, báo cáo, xin ý kiến chỉ huy, đồng thời tìm cách xác minh, liên hệ với người đánh rơi để trả lại.

Anh Nguyễn Chí Thuấn vui mừng xúc động khi nhận lại chiếc ví do Thượng úy Hà Trọng Hoan và tổ công tác tận tình trao lại

Sau nhiều nỗ lực, đến 8h30 phút cùng ngày, Đội CSGT số 1 đã có được số điện thoại của anh Nguyễn Chí Thuấn, thông báo và mời anh lên trụ sở đơn vị để nhận lại tài sản.

Tại trụ sở Đội CSGT số 1, anh Thuấn không giấu được niềm vui, cho biết, khi phát hiện chiếc ví bị đánh rơi, anh tá hỏa đi tìm khắp nơi. Cả quãng đường từ nhà lên cơ quan dài hơn 10 km anh đều tìm kỹ, song không thấy.

Đang trong lúc bi quan, chán nản nhất, anh nhận được điện thoại của Thượng úy Hà Trọng Hoan thông báo CSGT đã nhặt được chiếc ví, mời lên trụ sở nhận lại tài sản. “Nếu không có các đồng chí CSGT thì tôi không biết phải làm như thế nào. Ngoài số tiền thì trong ví còn một số giấy tờ cá nhân, nếu bị mất sẽ gây ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống, công việc của bản thân tôi và gia đình”-anh Thuấn xúc động nói lời cảm ơn tới Đội CSGT số, CAP Trần Hưng Đạo, Thượng úy Hà Trọng Hoan và tổ công tác.