“Con tôi được cứu rồi mọi người ơi”

ANTĐ - Sau mấy ngày chờ đợi trong lo lắng, ngay khi nạn nhân đầu tiên được đưa ra khỏi hầm người con trai đang túc trực tại hiện trường lập tức gọi điện thông báo cho bố mẹ. Niềm vui sướng vỡ òa trong căn nhà, ông Diệm chạy ra sân reo lên sung sướng: “Con tôi được cứu rồi mọi người ơi”.

“Con tôi được cứu rồi mọi người ơi” ảnh 1Sau mấy ngày lo lắng, giờ đây vợ chồng ông Diệm, bà Bình đang vỡ òa trong niềm vui sướng

Mấy ngày qua, vợ chồng ông Phạm Viết Diệm (66 tuổi) và bà Hoàng Thị Bình (64 tuổi), trú tại xóm 10, xã Cát Văn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An thấp thỏm lo lắng cho sự an toàn của con trai là anh Phạm Viết Nam (40 tuổi), con dâu là chị Đặng Thị Hồng Ngọc (26 tuổi) và đứa cháu Phạm Viết Lành (20 tuổi) bị mắc kẹt trong vụ sập hầm thủy điện ở Lâm Đồng. Chiều 19-12, vợ chồng ông Diệm vỡ òa niềm vui khi hay tin 12 công nhân đã được cứu. Hàng xóm láng giềng tấp nập đến chúc mừng vợ chồng ông Diệm. Trao đổi qua điện thoại, ông Diệm nói như reo: “Sướng lắm cháu ơi, giờ bác không biết nói thế nào cho hết niềm vui.  Vợ chồng bác như sống lại lần nữa. Thế là con và cháu của bác được cứu thật rồi”.

Được biết, ngay khi công nhân đầu tiên được đưa ra khỏi hầm, anh Phạm Viết Thành (con trai thứ 6 của ông Diệm) gọi điện về nhà thông báo với bố mẹ. “Trong điện thoại, thằng Thành nói như khóc: Bố mẹ ơi, anh chị được cứu rồi. Lúc đó, tôi đang ở trong nhà mừng quá chạy ra sân hét thật to cho mọi người biết là con tôi đã được cứu và cả 12 nạn nhân đều được đưa ra ngoài”, ông Diệm chia sẻ. Niềm vui, hạnh phúc như vỡ òa, không chỉ vợ chồng ông Diệm mà bà con lối xóm nghe tin cũng nhanh chóng đến nhà để chia sẻ. “Bao ngày qua chúng tôi lo lắng đến nỗi không thiết ăn uống gì. Bây giờ các con đều an toàn cả rồi, tôi mừng quá. Mong cho cả mấy đứa sớm ổn định sức khỏe để về nhà với vợ chồng tôi”, bà Bình nghẹn ngào. 

Qua điện thoại, ông Phạm Viết Khang - bố của nạn nhân Phạm Viết Lành cũng không giấu nổi vui mừng. “Suốt 3 ngày qua, chúng tôi như ngồi trên đống lửa, chỉ sợ con cháu mình nhỡ mệnh hệ gì. Giờ thì sống rồi, sống thật rồi. Thằng Lành sắp về rồi”. Dường như không có từ ngữ nào để người cha này diễn tả hết nỗi vui mừng, hạnh phúc ngày con được cứu thoát khỏi đường hầm bị bít suốt 3 ngày qua. Chia sẻ niềm vui với mọi người, vợ chồng ông Diệm không quên gửi lời cảm ơn đến lực lượng cứu hộ đã không quản khó khăn, ngày đêm để cứu sống các công nhân trong đó có con, cháu của họ.