Biện pháp mạnh

(ANTĐ) - Bác Cả lau mục kỉnh, thở ra:

Biện pháp mạnh

(ANTĐ) - Bác Cả lau mục kỉnh, thở ra:

Tớ phải tiết kiệm thôi, ngày mai không đi xe máy nữa cho đỡ chi phí mua xăng.

- Bác tiết kiệm thế là đúng, chúng em cũng không đi ôtô nữa mà chuyển xuống… xe máy - Xuân tóc đỏ nói.

Bà Phó Đoan bức xúc:

- Mình thì tiết kiệm trong khi đó có một số người kinh doanh xăng dầu xuất lậu qua biên giới hưởng chênh lệnh, làm giàu bất chính, thật vô lý.

- Cô Đoan nói thế là sao?

- Đó là việc nhiều “cây xăng” ở các tỉnh Kiên Giang, An Giang, Long An, Tây Ninh, Đồng Tháp… xuất lậu xăng dầu qua biên giới Tây Nam lâu nay vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Xuân tóc đỏ gật gù:

- Trong khi Chính phủ phải bù lỗ giá xăng dầu mà một số “cây xăng” lợi dụng lợi thế ở gần biên giới để “tuồn” mặt hàng chiến lược này sang bên ấy để bán, hưởng lợi nhuận ngất ngưởng là không thể chấp nhận. Cần phải có biện pháp mạnh chứ không chỉ báo động suông.

- Có rồi đấy - Bác Cả nghiêm giọng - Ban chỉ đạo 127/TW vừa yêu cầu UBND và Ban chỉ đạo 127 các tỉnh có biên giới đường bộ và đường biển áp dụng ngay các biện pháp mạnh mẽ, kiên quyết ngăn chặn tình trạng này.

Xuân tóc đỏ thắc mắc:

- Mạnh mẽ là sao hở bác Cả?

- Đóng cửa ngay và xử lý nghiêm khắc các “cây xăng” tức là các đại lý xăng dầu không đủ điều kiện kinh doanh và đóng cửa vĩnh viễn các “cây xăng” vi phạm. Đặc biệt không cho lập thêm các “cây xăng” ở khu vực biên giới. Trường hợp cần mở thêm thì phải có ý kiến của Bộ Công Thương và Bộ Quốc phòng.

Bà Phó đoan cười nụ:

- Thế là rõ rồi, biện pháp mạnh như bác Cả nói mới giải quyết dứt điểm nạn kinh doanh xăng dầu lậu qua biên giới mà lâu nay vẫn tồn tại như một nỗi nhức nhối cho xã hội.

- Bệnh đã có “thuốc” trị rồi là có hy vọng phải không bác Cả? - Xuân tóc đỏ cười.

- Vâng, hy vọng thế.

Người Tràng An