Những cuộc trở lại ngoạn mục

(ANTĐ) - Vòng tứ kết Wimbledon năm nay được xem là cuộc chơi của những gương mặt gạo cội. Cùng với Hewitt, Ferrero và Haas là Ivo Karlovic 30 tuổi, người lần đầu lọt vào tứ kết một Grand Slam trong sự nghiệp 10 năm chuyên nghiệp của mình. “Tàu tốc hành” Roger Federer và Andy Roddick cũng là các tên tuổi đã “cũ mèm” của làng quần vợt. Trong 8 cái tên cuối cùng, chỉ có Andy Murray và Novak Djokovic là còn trẻ.

Chiều nay, tứ kết Wimbledon 2009:

Những cuộc trở lại ngoạn mục

(ANTĐ) - Vòng tứ kết Wimbledon năm nay được xem là cuộc chơi của những gương mặt gạo cội. Cùng với Hewitt, Ferrero và Haas là Ivo Karlovic 30 tuổi, người lần đầu lọt vào tứ kết một Grand Slam trong sự nghiệp 10 năm chuyên nghiệp của mình. “Tàu tốc hành” Roger Federer và Andy Roddick cũng là các tên tuổi đã “cũ mèm” của làng quần vợt. Trong 8 cái tên cuối cùng, chỉ có Andy Murray và Novak Djokovic là còn trẻ.

Tay vợt từng là số 1 thế giới Lleyton Hewitt đang tìm lại vinh quang
Tay vợt từng là số 1 thế giới Lleyton Hewitt đang tìm lại vinh quang

Sẽ là thừa khi nói về hành trình chinh phục kỷ lục Grand Slam thứ 15 của Federer. Báo chí chủ nhà Anh dành cả ngày hôm qua tung hô niềm hy vọng còn sót lại là Murray sau đêm thi đấu nghẹt thở 5 séc trước Stanislas Wawrinka (2-6, 6-3, 6-3, 5-7, 6-3) trong trận đấu kết thúc muộn nhất lịch sử Wimbledon vào 22 giờ 38 phút theo giờ địa phương. Có lẽ cần dành lời khen không kém phần xứng đáng cho Hewitt, Haas và Ferrero với cuộc trở lại ngoạn mục sau những chấn thương nặng nề.

Hewitt từng vô địch Wimbledon khi còn là một tay vợt trẻ 21 tuổi hồi năm 2002 và từng 2 lần kết thúc năm ở vị trí số 1 thế giới. Nhưng những ngày đó xa dần khi các chấn thương ngón chân, xương sườn và hông kéo tay vợt người Australia tụt sâu trên bảng xếp hạng. Tưởng chừng Wimbledon năm nay cũng sớm kết thúc với Hewitt khi ở vòng 4, anh sớm thua 2 séc trước đối thủ người Czech Radek Stepanek, song cơn mưa kéo đến tình cờ giúp Hewitt thêm thời gian nghỉ ngơi để khi trở lại, anh lội ngược dòng ngoạn mục 4-6, 2-6, 6-1, 6-2 và 6-2. Giờ đây, phía trước Hewitt là Roddick.

Trong khi đó, quãng thời gian đỉnh cao của Ferrero dường như đã là quá khứ khi năm ngoái, với những chấn thương liên miên, nhà vô địch giải Pháp mở rộng 2003 này tụt khỏi Top 50. Nhưng sau sự khởi sắc ở giải khởi động Queen’s với việc lọt vào bán kết, Ferrero tiếp tục có màn trình diễn ấn tượng ở Wimbledon khi vượt qua hạt giống thứ 8 là Gilles Simon với 3 séc trắng. Chiều nay, Ferrero sẽ tái ngộ với Murray, “đàn em” đã hạ anh ở bán kết giải Queen’s. Như Ferrero tự nhận, lợi thế lớn nhất của anh là giàu kinh nghiệm hơn đối thủ đang xếp hạng 3 thế giới.

Haas là tay vợt từng vỡ cả hai mắt cá chân khi còn trẻ, nghỉ suốt mùa giải 2003 vì chấn thương vai và năm 2007 tiếp tục phải phẫu thuật vai một lần nữa. Chính vì thế, tay vợt 31 tuổi người Đức này ngạc nhiên với chính mình khi có mặt ở tứ kết: “Một vài tháng trước thôi, tôi không dám tin mình sẽ lọt vào đến tận đây”. Và giờ cuộc phiêu lưu của Haas sẽ tiếp tục với cái tên đang xếp hạng 4 thế giới là Novak Djokovic của Serbia.

Cơ hội cho Hewitt, Ferrero hay Haas đi đến bán kết không nhiều. Nhưng chí ít, thành công của họ tại Wimbledon đến thời điểm này là những tấm gương khích lệ cho các tay vợt khác không bi quan khi dính chấn thương. Nỗ lực và quyết tâm luôn đủ cho những cuộc trở lại ngoạn mục…         

Lịch thi đấu tứ kết Wimbledon 2009 (15h00 ngày 1-7):

Lleyton Hewitt (Australia) - Andy Roddick (Mỹ)

Andy Murray (Scotland) - Juan Carlos Ferrero (Tây Ban Nha)

Ivo Karlovic (Croatia) - Roger Federer (Thụy Sĩ)

Tommy Haas (Đức) - Novak Djokovic (Serbia)

             Minh Minh