Yêu công việc hơn cả chồng con

ANTĐ - Năm nay tôi 40 tuổi, là công chức Nhà nước, có 2 con nhỏ, công việc không quá bận. Vợ tôi làm nghề kinh doanh. Do chỉ làm 8 tiếng/ngày, cố định về thời gian nên ngoài thời gian làm việc ở cơ quan, biết vợ bận, tôi đảm đương việc chăm sóc nhà cửa, con cái. Nhưng vợ tôi lại quá tham công tiếc việc, cô ấy “yêu” việc tới mức đi làm tối ngày, chẳng chăm lo gì đến con cái. Tôi đã cố gắng kiềm chế không để xảy ra to tiếng, nhưng vợ tôi càng ngày càng lấn tới. Tôi phải làm thế nào cho vợ tôi hiểu cô ấy cũng phải có trách nhiệm cùng tôi chăm sóc gia đình, con cái và nuôi dưỡng chúng trưởng thành? Trần Tuấn Anh (Thành phố Phủ Lý, Hà Nam)

Ai cũng biết việc chăm sóc những đứa trẻ cần rất nhiều thời gian, tâm sức. Ngoài trách nhiệm với gia đình, anh phải là người yêu gia đình hết mực mới có thể làm tốt công việc này. Vợ anh mải mê công việc tới mức không dành thời gian cho gia đình, đó là thiệt thòi cho chính anh và cô ấy, khi cả hai không có thời gian dành cho nhau và việc chăm sóc con cái đè nặng lên vai một người. Tuy nhiên, anh cũng nên đặt mình vào vị trí của cô ấy, bởi khi người phụ nữ đi làm tối ngày để lo kinh tế cũng rất mệt mỏi, áp lực, rất cần một sự chia sẻ để vượt qua những vất vả đó. Song, việc cô ấy chú tâm quá nhiều vào công việc đã khiến thời gian dành cho gia đình bị co hẹp lại, tình cảm vợ chồng rạn nứt, con cái không được quan tâm đúng mực. Vì vậy anh và vợ hãy cùng nhau nói chuyện để điều chỉnh lại thời gian làm việc của cô ấy. Tôi tin rằng nếu anh lựa lời nói với cô ấy trên quan điểm tôn trọng, sẻ chia, vì hạnh phúc gia đình, vì tương lai của các con... thì mọi việc sẽ tiến triển theo chiều hướng tích cực.