Nỗi lo sau “vượt rào”

ANTĐ - Cháu đang rất hoang mang. Cách đây 3 tháng cháu đã trót dại một lần... và cháu nghĩ mình đã có thai. Cháu cảm thấy mình bất lực bởi năm nay cháu mới tròn 17 tuổi và không dám nói chuyện này với ai. Do áp lực công việc nên cha mẹ cháu gần đây hay cãi vã, không khí trong nhà khá căng thẳng nên cháu không thể đem chuyện “động trời” này ra hỏi bố mẹ được. Ngay cả bạn bè của cháu, chắc chắn họ sẽ cười nhạo, thậm chí hắt hủi, khinh bỉ cháu. Cái bụng như quả bom nổ chậm thì càng ngày càng lớn dần. Cháu vô cùng lo sợ nhưng không biết phải làm sao. Xin hãy cho cháu lời khuyên.Hoanghoa…@gmail.com

Điều đầu tiên chúng tôi muốn cháu làm ngay đó là xác định chính xác mình có thai thật hay không. Cháu hãy chạy ra hiệu thuốc gần nhất để mua que thử thai, đọc và làm theo hướng dẫn. Nếu kết quả cho biết cháu đã có thai thì cũng đừng vội lo lắng quá mà ảnh hưởng sức khỏe, cháu nên tới các trung tâm thai sản để được họ tư vấn những điều cơ bản trong quá trình mang thai. Nếu thực sự cháu đã có thai thì sự giúp đỡ của cha mẹ là điều vô cùng quan trọng. Cháu hãy thành thật kể lại sự việc, bởi cha mẹ nào cũng có quyền được biết những điều này. Hiển nhiên khi vừa biết được tin, họ sẽ rất giận dữ, đau lòng. Song cha mẹ nào cũng đều thương con, những cơn nóng giận cũng chỉ là nhất thời, họ sẽ tìm ra cách tốt nhất để giúp cháu vượt qua mọi khó khăn trong hoàn cảnh này. Chúc cháu luôn khỏe mạnh và vững tâm!


PGS. TS Trịnh Hòa Bình (Viện KHXH&NV Việt Nam)