Những nỗi sợ dai dẳng của đàn ông hiện đại

ANTĐ - Mất việc, yếu sinh lý, không có con, hèn đớn, nhu nhược là những nỗi lo sợ của đàn ông. Đừng ai cả gan đụng chạm đến những cái huyệt này của người đàn ông để giữ hòa khí trong gia đình.

Làm một người đàn ông hiện đại thật là một nỗi cực nhọc. Bất kể là thanh niên châu Á hay Âu, ở những nước tiên tiến như Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc hay ở Việt Nam, chúng ta đều có chung những nỗi lo.

Có việc làm là nỗi lo lắng triền miên cả cuộc đời người đàn ông. Đàn ông tử tế luôn cảm thấy thật nghiệp là một nỗi nhục. Chính vì thế họ luôn lo lắng về công việc và nếu phải đấu tranh để có việc làm thì họ sẽ dành hết tâm trí cho nó và bỏ qua mọi thứ xung quanh. Có việc làm đồng nghĩa với có thu nhập. Nhưng ngoài việc đó ra, đối với đàn ông được lao động bằng sức mình là điều quan trọng nhất. Các chàng trai hiện đại phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt trong việc làm và các mối làm ăn, kinh tế. Do vậy, mối quan tâm và đáng để lo nhất của các chàng trai là có việc làm chứ không phải có vị trí cao trong xã hội.

Có việc làm luôn luôn đi kèm với sự quan tâm về thu nhập. Hầu như đàn ông chẳng mấy khi hài lòng với thu nhập hiện tại của mình. Họ luôn cảm thấy thiếu tiền cho việc chi tiêu trong cuộc sống và thấy không tự tin lắm với túi tiền của mình. Họ sẽ không bao giờ muốn tiết lộ mình thu nhập được bao nhiêu và luôn tự so sánh mình với những người giàu có hơn, người giỏi làm ăn hơn để rồi cảm thấy mình yếu kém.

Có nhà riêng là điều mà bất cứ người đàn ông nào đều mơ ước. Họ mong có một chốn độc lập chứ không phải thuê mướn. Trong xu thế mọi người đổ xô ra thành phố và đô thị mưu kế sinh nhai, nhà cửa càng khó khăn. Lớp trẻ, đặc biệt là các chàng trai ở thành phố lớn luôn thấy “đau đầu” vì vấn đề này trước khi nghĩ đến hôm nhân.

Sở hữu một chiếc xe đẹp cũng là một trong những tiêu chí để các chàng trai cảm thấy tự tin hơn trong mắt mọi người và trong mắt bạn gái. Ra đường cùng với bạn bè mà chàng không có chiếc xế nổ ra hồn thì tự nhiên cảm thấy tự ti và thấy mất điểm trước bạn gái. Nếu không có điều kiện để sắm xe trội hơn, độc hơn đám bạn thì chí ít cũng phải tầm tầm cùng loại. Phấn đấu để đủ tiền mua xe đẹp hiện hay đã trở thành mốt, thành trào lưu đối với các chàng trai.

Trong xu thế bắt chước cách làm đẹp và thời trang của các sao, người mẫu hiện này, giới trẻ luôn muốn mình đổi mới và ngoại hình được họ chăm sóc để ý kĩ lưỡng như một tiêu chí quan trọng với xã hội. Xuất phát từ điều này, không chỉ các cô gái mà cả các chàng trai cũng cảm thấy lo lắng với ngoại hình, vẻ bề ngoài của mình. Họ cảm thấy mặc cảm khi bị người khác chê bai hay ám chỉ về hình dáng mình. Hơn thế nữa, họ rất tự ti khi các bạn gái nhìn mình không có thiện cảm vì không có vóc dáng đàn ông như họ muốn. Chính vì thế hiện nay các trung tâm thẩm mỹ dành cho đàn ông mọc lên như nấm và ngày càng có nhiều chàng trai tìm đến các cơ sở làm đẹp để giúp mình ưa nhìn hơn, đẹp trai hơn...

Tiền bạc, nhà cửa, xe cộ chưa đủ để các chàng trai tự tin. Họ mong muốn có bằng cấp, có học vị, ít ra để ai hỏi đã học nhành gì, ở đâu, họ được kiêu hãnh trả lời rằng “anh học trường đại học A”, “anh tốt nghiệp ở nước B”. Ngay cả những người đàn ông có việc làm ổn định, có thu nhập đều đặn để có thể đảm bảo cuộc sống độc lập cho mình thì họ cũng luôn phải phấn đấu để nâng cao mình bằng con đường học vấn để có bằng cấp. Tại nhiều thành phố lớn, ngày càng có nhiều chàng trai trẻ năng động có hai đến ba bằng đại học đủ loại. Tuy vậy, trong cuộc cạnh tranh để tìm kiếm những vị trí trong công việc và chức vụ “ngon” hơn họ phải vật lộn khốn khổ giữa công việc và học hành.

Người đàn ông có gia đình còn có nỗi lo lớn hơn, đó là sự sĩ diện. Nếu vợ anh ta ngoại tình, hàng xóm láng giềng chưa ai biết, anh ta sẽ “ngậm miệng” để giữ sĩ diện. Nhưng khi chuyện đã vỡ lở, dù vợ anh ta có xin lỗi, ăn năn, thì mọi chuyện lại càng trở nên tồi tệ hơn, bởi người chồng sẽ thấy mình đã bị mất mặt với người ngoài, nên quyết tâm ly hôn cũng là để giữ “thể diện”.

Mất việc, yếu sinh lý, không có con, hèn đớn, nhu nhược là những nỗi lo sợ của đàn ông. Đừng ai cả gan đụng chạm đến những cái huyệt này của người đàn ông để giữ hòa khí trong gia đình. Đó là lời nhắn gửi của người viết bài này tới những ai còn muốn chơi với đàn ông, muốn họ yêu thương mình!