Nhà chồng ghẻ lạnh vì “ăn cơm trước kẻng”

ANTĐ - Tôi và anh yêu nhau đã được 3 năm và xác định lấy nhau. Vì vậy tôi cũng chẳng hề ngại ngần khi trao thân cho anh. 

Cũng vì nhận thấy bố mẹ chồng cũng là những người có quan điểm sống hiện đại và hiểu biết, nên chúng tôi đã sống thoáng, đến khi tôi mang thai, cả hai nhanh chóng lên kế hoạch cho đám cưới. Không ngờ ngay sau ngày cưới, mẹ chồng và cô em chồng tôi đã bĩu môi nói bóng nói gió với chồng tôi: “Đàn bà mà không biết giữ gìn thì sau này làm vợ có khi lại còn dễ dãi với những kẻ khác”, “biết đứa trẻ trong bụng là con của thằng nào”. Tôi cảm thấy vô cùng tủi nhục, chỉ biết gục đầu vào ngực anh mà khóc nức nở. Phải chăng tôi đã sai ? Lê Thị Minh Hoàng (quận Hà Đông, Hà Nội)

Để gạt bỏ mối nghi ngờ của gia đình nhà chồng, không ít chị em đã chọn giải pháp quyết định cùng chồng đưa con đi xét nghiệm ADN để cho họ biết rằng, con mình chính là giống nòi nhà họ. Dù bây giờ quan niệm về tình dục trước hôn nhân đã thoáng hơn, các bạn có quyền chung sống như vợ chồng trước đám cưới. Nhưng dù đã xác định lấy nhau rồi, tốt nhất các bạn gái vẫn nên có cách để tự bảo vệ giá trị của mình. Đừng vội vã có con trước hôn nhân vì điều đó có thể sẽ khiến các bạn trở thành cái gai trong mắt nhà chồng. Trở lại với trường hợp của bạn, những phản ứng tiêu cực tức thời có thể dẫn đến những đổ vỡ không đáng có. Bạn hãy nói chuyện với chồng mình để anh ấy góp ý với mẹ và em gái. Đồng thời, bạn nên chứng tỏ bản thân bằng việc tạo dựng các mối quan hệ tốt trong gia đình, nuôi dạy con tốt. Hy vọng sau một thời gian ngắn, gia đình nhà chồng sẽ hiểu, yêu quý và trân trọng bạn. PGS. TS Trịnh Hòa Bình (Viện KHXH&NV Việt Nam)