Khổ vì chồng trăng hoa

ANTĐ - Tôi năm nay đã gần 50 tuổi và con cái đã trưởng thành, kinh tế gia đình tạm ổn. Tôi cứ nghĩ từ bây giờ mình có thể nghỉ ngơi, thanh nhàn. Nhưng không hiểu vì sao chồng tôi bỗng dưng trở chứng, quan hệ với hết cô này đến cô khác, đem tiền nhà tiêu xài hoang phí. Dù đau khổ nhưng tôi đã nhiều lần tha thứ những mong chồng quay về với gia đình, nhưng ông ấy đều bỏ ngoài tai. Tôi vô cùng đau khổ song trong thâm tâm tôi vẫn muốn giữ gia đình êm ấm vì con cái.
Xin hãy cho tôi một lời khuyên?
Vũ Hồng Nga (Xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, Hà Nội)

Qua những dòng tâm sự của bạn tôi nhận thấy bạn là người có trái tim bao dung và lòng vị tha - điều mà không phải người phụ nữ nào cũng có được. Tuy vậy tôi không đồng tình với việc tha thứ theo kiểu ban ơn, tha thứ vì người khác, khi mà trong lòng mình nỗi đau bị phản bội vẫn day dứt không nguôi. Sự tha thứ này sẽ không thể nào làm thức tỉnh ông chồng có tính trăng hoa của bạn.

Để giải quyết tận gốc vấn đề này bạn nên có cuộc trao đổi thẳng thắn với chồng về tính bền vững của gia đình. Ở tuổi 50, tình cảm vợ chồng không còn đơn thuần là tình yêu nam nữ mà nó còn được pháp luật bảo hộ, được gắn kết bởi tình cảm giữa cha mẹ và con cái và những liên quan về tài sản. Cần phải nói rõ cho chồng bạn hiểu ông ta không có dồi dào sinh lực dồi dào và tiền bạc nhiều đến mức có thể vung tay mãi được. Đến lúc sa cơ, người có thể cứu giúp, che chở cho ông ta chỉ có thể là vợ và các con mà thôi. Và nếu như hai người chia tay thì cả hai phía đều bị thua thiệt về mọi mặt. Sau khi đã trao đổi rõ ràng về những vấn đề trên, nếu chồng bạn vẫn “ngựa quen đường cũ” thì bạn cũng không nên níu giữ nữa, hãy chia tay để giải phóng cho chính mình…