Khi “người mới” là em trai “người cũ”

ANTĐ - Trong lần đầu tiên đi ăn cùng gia đình người bạn trai này, tôi vô cùng sững sờ khi biết anh chính là em ruột người yêu cũ của tôi. Khi được biết người yêu cũ vẫn chưa kết hôn với ai, tình cảm xưa cũ trong tôi trỗi dậy. Tôi phải làm thế nào đây?

Câu hỏi: Cách đây 3 năm tôi đã yêu một người hơn tôi 6 tuổi. Khi chúng tôi về ra mắt gia đình anh ấy đồng thời thưa chuyện với bố mẹ cho phép làm lễ cưới thì thật bất ngờ mẹ anh ấy kiên quyết phản đối vì cho rằng tuổi của 2 chúng tôi xung khắc nhau. Anh ấy đã nhẫn nhịn, thuyết phục mẹ bằng mọi lý lẽ song mẹ anh ấy không hề suy chuyển. Hàng ngày nhìn anh ấy buồn bã, đau khổ giữa bên tình, bên hiếu tôi không đành lòng nên chủ động nói lời chia tay. Sau đó, anh ấy ra nước ngoài du học và tôi cũng có bạn trai mới. Trong lần đầu tiên đi ăn cùng gia đình người bạn trai này, tôi vô cùng sững sờ khi biết anh chính là em ruột người yêu cũ của tôi. Khi được biết người yêu cũ vẫn chưa kết hôn với ai, tình cảm xưa cũ trong tôi trỗi dậy. Tôi phải làm thế nào đây ?

Vũ Thảo My
(Phố Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội)

Trả lời:
Thông thường, anh em ruột có một vài điểm khá giống nhau nên có lẽ khi gặp người bạn trai mới, có thể bạn tìm thấy một nét tương đồng nào đó với “người cũ” nên đã nảy sinh sự cảm mến. Đó là điều dễ hiểu. Do bạn và “người cũ” chia tay trong hoàn cảnh bị “rẽ thúy chia loan” nên khi gặp lại cảm xúc yêu thương xưa cũ trong bạn lại trào dâng, diễn biến tình cảm này cũng dễ hiểu. Với cá nhân tôi, tôi trân trọng, cảm thông, chia sẻ tình cảm của bạn và mong bạn hãy sáng suốt để có những quyết định đúng đắn nhất cho cuộc đời mình.

Bạn hãy kiểm tra lại tình cảm xưa cũ có còn tồn tại hay không? Nếu chỉ là sự xúc động nhất thời thì hãy để quá khứ ngủ yên bởi cái gì qua đã qua rồi.

Bên cạnh đó, bạn cũng cần tỉnh táo để xem lại tình cảm với “người mới” xem nó có phải là tình yêu thực sự hay chỉ là sự rung động nhất thời với một người có nét na ná giống người yêu cũ. Nếu bạn thực sự yêu thương “người mới”, bạn hãy nâng niu trân trọng những gì đang có, cũng đừng vì gì những chuyện không vui ngày trước mà để mất hạnh phúc một lần nữa.

Tôi hi vọng bạn có một quyết định sáng suốt và không chịu áp lực bởi bất cứ ai, bất cứ điều gì.

Chúc bạn hạnh phúc!