Không tự rửa sạch mặt mình

ANTĐ - Ông còn nhớ chuyện một chàng trai người Mỹ lang thang dọc bãi biển miền Trung nhặt nhạnh mảnh kim loại, vỏ lon để mọi người khỏi giẫm bị thương không?

- Có chứ, tôi còn nhớ là mẹ anh ta ở Mỹ đã gửi tặng chiếc máy dò kim loại để con trai nhặt sạch rác cho dân ta và cả du khách nữa.

- Đấy, họ quả là những người ngoại quốc sống có trách nhiệm, biết nghĩ đến cộng đồng. Cũng giống như chuyện một cô học sinh xứ sở kim chi tại trường Quốc tế Liên hợp quốc ở Hà Nội được cha tặng cho chiếc camera gắn trên mũ bảo hiểm để ghi lại hình ảnh giao thông ở Hà Nội.

- Lạ nhỉ, gắn camera trên mũ bảo hiểm cơ á?

- Một năm qua, cô học sinh lớp 10 ấy đã cùng cha rong ruổi khắp thành phố, ghi lại hàng nghìn bức ảnh và clip giao thông, lập trang facebook, kêu gọi, vận động mọi người tham gia dự án “Hà Nội lãng mạn”, góp phần cải thiện ý thức tham gia giao thông.

- Vì sao lại có tên “Hà Nội lãng mạn”?

- Cô gái giải thích: thay vì chỉ phàn nàn, mọi người nên hành động. Chỉ cần cùng thay đổi nhận thức và tuân thủ 3 điều: không còi xe, không băng ngang qua đường, không chở cồng kềnh, phóng lạng lách, thì chắc chắn Hà Nội sẽ lãng mạn hơn.

- Ôi ôi, ngẫm nghĩ từ việc anh người Mỹ dò mảnh kim loại, ông người Nhật nhặt rác quanh hồ Gươm, tới cô gái Hàn Quốc gắn camera trên mũ mà thấy xấu hổ thay!

- Tại người mình cứ quen thói “hồn nhiên”, vô ý thức, nên không tự rửa sạch nổi  “bộ mặt” của mình, lại phải nhờ người nước ngoài giúp. Kỳ cục thật!