Giảm tải cũng... tai hại

ANTĐ - Theo bác, đức tính nào của người Việt là đáng quí nhất, được duy trì và phát huy hàng nghìn năm qua?

- Ai chẳng biết là tinh thần yêu nước và truyền thống hiếu học. Nhờ có nó mà chúng ta có thể tự hào ngẩng cao đầu với thế giới đấy.

- Đúng quá, ai càng ham học thì càng phải động viên, khuyến khích.

- Ơ, nhưng cháu nhà tôi đang học tiểu học, chẳng được giao bài về nhà, muốn ham học cũng chẳng được.

- Hình như việc giao bài về nhà đã cấm lâu rồi. Cũng không chấm điểm, xếp hạng gì hết, chi ghi đạt hay không đối với học sinh bậc tiểu học.

- Tưởng gì chứ văn bản này tôi đã biết. 

- Làm thế để giảm tải cho các cháu nhỏ thôi mà.

- Không, ông ạ. Phụ huynh yêu cầu giảm tải là không bắt các cháu khoác ba lô nặng cả chục cân đến lớp, chứ có đề nghị bỏ hẳn những cái đó đâu. Giao bài tập là để các cháu có nền nếp học tập, chấm điểm là để các cháu thi đua, hình thành ý chí vươn lên. Giờ bỏ hết, cũng không ổn?

- Tại các bác kêu ca quá nên người ta mới ra văn bản để các cháu được vui chơi thoải mái.

- Khổ nỗi, giờ chúng tôi không biết con cái đang đứng ở đâu, giỏi hay dốt thế nào. Tối về các cháu không biết làm gì nên lại chúi mũi vào truyện tranh, vào game. Tai hại quá.

- Bác đúng là kiểu gì cũng nói được.

- Khổ nỗi, bị nhốt trong nhà nhiều quá, giờ đứa nào cũng lầm lì, tự kỷ cả lượt. Tôi lại đâm lo...