Bữa tiệc “chết người”

ANTĐ - Vừa có một vụ gian lận giáo dục chấn động nước Mỹ đấy. - Gian lận có chừa nước nào đâu. Đừng tưởng “Mỹ” nghĩa là đẹp.
- Có tới 178 giáo viên, hiệu trưởng tại 44 trường tiểu học và trung học bị phát hiện gian lận nâng điểm cho học sinh trong các kỳ thi chuẩn hóa.
- Mỹ giàu nhất thế giới mà cũng “ăn bẩn” thế à?
- Không phải phong bì đâu. Khi điểm số chuẩn của trường công tăng lên, cả tiểu bang được khen, được nhận tiền từ nhiều quỹ từ thiện và ngân sách.
- Hóa ra “bệnh thành tích” trong giáo dục cũng kiếm ăn to. Thế sao bây giờ mới vỡ lở?
- Gian lận nhiều năm rồi, giáo viên trung thực bị hăm dọa, bị trừng trị buộc phải ngậm miệng.
- Chắc chuyện này chỉ xảy ra ở một góc nước Mỹ?
- Báo chí Mỹ đã phát hiện hàng vạn trường hợp gian lận tại 103 trường công ở 6 bang khác. Không phải học sinh mà là giáo viên tẩy xóa, sửa những câu sai trong bài thi.
- Thế thì đúng là không chỉ chấn động riêng ở Mỹ. Nhưng không hiểu họ gian lận kiểu gì?
- Có gì đâu, họ mở các “bữa tiệc thay đổi kết quả”. Vừa ăn tiệc vừa cùng nhau sửa những câu trả lời sai trong bài thi của học sinh.
- Ông có nhớ bức tranh nổi tiếng “Bữa tiệc cuối cùng” mô tả sự phản bội, tráo trở đối với Chúa không? Người đời sau vẫn chưa thoát được những bữa tiệc “chết người”.