Vừa lên chức, Bộ trưởng Thương mại Nhật Bản lại vướng bê bối

ANTĐ - Lần thứ hai chỉ trong 1 tuần, chính trường Nhật Bản lại tiếp tục chấn động trước thông tin một nhóm nhân viên quản lý quỹ của tân Bộ trưởng Công nghiệp, Thương mại và Kinh tế nước này, ông Yoichi Miyazawa (ảnh), đã dùng tiền công để chi trả tại một “bữa tiệc” tình dục ở Hiroshima.
Vừa lên chức, Bộ trưởng Thương mại Nhật Bản lại vướng bê bối ảnh 1

Ông Yoichi Miyazawa ngày 23-10 xác nhận, đúng là các nhân viên của nhóm Miyazawa-kai, một tổ chức chuyên quản lý ngân sách của ông Yoichi, đã chi 170 USD tại một câu lạc bộ tình dục hồi tháng 9-2010.

“Sau khi kiểm tra lại vụ việc, khoản chi này được liệt vào danh sách chi tiêu trong bản báo cáo ngân sách chính trị của nhóm này”, ông Miyazawa khẳng định.

Tuy nhiên, tân Bộ trưởng Thương mại Nhật Bản cũng khẳng định ông không tới đó bao giờ và dự định sẽ sửa lại báo cáo tài chính vì một nhân viên trong văn phòng đã ghi sai mục đích chi khoản tiền đó.

Ông Yoichi Miyazawa vừa được bổ nhiệm chức Bộ trưởng Công nghiệp, Thương mại và Kinh tế Nhật Bản, thay bà Yuko Obuchi hôm 21-10 khi bà Yuko đệ đơn từ chức do liên quan đến cáo buộc sử dụng sai trái tiền quỹ vận động bầu cử.