Vũ khí lậu tuồn vào Venezuela để gây bất ổn chính trị

ANTĐ - Trên các phương tiện truyền thông Mỹ Latinh thường xuyên xuất hiện thông tin đáng báo động về những lô vũ khí được sản xuất tại Mỹ bị các cơ quan thực thi pháp luật Venezuela bắt giữ. Nhiều vụ ám sát các quan chức chính phủ đã xảy ra và tình trạng bất ổn ở đất nước này vẫn còn tiếp tục… 

Vũ khí lậu tuồn vào Venezuela để gây bất ổn chính trị  ảnh 1Tổng thống Maduro kêu gọi Vệ binh Quốc gia sát cánh cùng người dân 

Sự can thiệp từ bên ngoài

Vũ khí, đạn dược, vật liệu nổ được đưa vào Venezuela bằng nhiều con đường khác nhau. Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), Cơ quan Phòng chống Ma túy Mỹ (DEA), cũng như các nhóm bán quân sự Colombia được cho là đang tích cực hỗ trợ cho các chiến dịch này. Các máy bay hạng nhẹ thường được sử dụng để vận chuyển vũ khí và đạn dược đến các vùng xa xôi của Venezuela, đặc biệt là các bang Apure, Bolivar và Amazonas, nơi có các kho chứa bí mật.                                                      

Phát biểu trên truyền hình gần đây, Chủ tịch Quốc hội Diosdado Cabello khẳng định, Đại sứ quán Mỹ tại Caracas với sự giúp đỡ của tổ chức phi Chính phủ - NGO - “Thế giới không bịt miệng” thực hiện nhất quán chương trình “Các đại sứ trẻ”. Một số thanh niên được đưa đi tham dự các khóa học đặc biệt ở các trường đại học của Mỹ nhằm chống lại chế độ hiện nay ở Venezuela. 

Vũ khí lậu tuồn vào Venezuela để gây bất ổn chính trị  ảnh 2Vũ khí được tìm thấy trong nhà của Carlos Yanez

Các vụ sát hại quan chức chính phủ

Vũ khí  không nằm im trong kho sau khi được đưa vào Venezuela. Ngày 17-3-2014, tại thành phố Maracay miền Trung Venezuela, Đội trưởng Vệ binh Quốc gia Bolivar Jose Guillen đã bị giết hại. Cú bắn được thực hiện từ một khoảng cách xa, trúng vào đầu Guillen, ngay dưới vành mũ. Các chuyên gia xác định một tay súng bắn tỉa chuyên nghiệp đã dùng khẩu súng trường M24E1, có tầm bắn lên đến 1.300m để thực hiện vụ giết người này. Đội trưởng Guillen là người chỉ huy cuộc trấn áp các phần tử cực đoan, những kẻ đã tổ chức các hoạt động khủng bố, đánh đập người ủng hộ Tổng thống Maduro, lập các rào chắn, đốt các tòa nhà chính phủ, các trung tâm mua sắm và trường học.

Một cuộc điều tra đã được tiến hành theo dấu vết nóng của vụ giết người. Tên tuổi một số tay súng thuộc các phe đối lập cấp tiến đã được xác định. Những kẻ tổ chức các hoạt động gây bất ổn ở đây thường chuẩn bị các căn hộ bí mật và kho vũ khí hiện đại. Các nhân viên Cơ quan Tình báo Quốc gia Bolivar (SEBIN) đã bắt giữ một số đối tượng và tìm thấy vũ khí, ống ngắm bắn quang học, quân phục các loại, thiết bị nghe các cuộc đàm thoại công vụ của cảnh sát ở nơi cư trú của chúng.

Trong quá trình điều tra, cơ quan bảo vệ pháp luật Venezuela  đã phát hiện được nhiều chứng cứ phạm tội của diễn viên Carlos Yanez, thu giữ một khẩu súng trường gắn ống ngắm bắn xa và nhiều vũ khí, đạn dược khác. Trong số các địa chỉ liên lạc của Carlos, nhà điều tra xác định và bắt giữ Luis Raul Ramirez, người giữ kho vũ khí bí mật để cung cấp cho những kẻ mưu phản. Trong thời gian qua, cơ quan chức năng Venezuela đã phát hiện thêm nhiều kho vũ khí bất hợp pháp,  chỉ riêng kho của một kẻ có tên là Eduardo José Guerreiro ở Maracay, họ đã thu được 68 khẩu súng trường (phần lớn có gắn ống ngắm quang học), khoảng 15.000 viên đạn, 200 kg thuốc súng. 

Mới đây, Laurent Gomez Saleh, người đứng đầu tổ chức phi chính phủ “Chiến dịch Tự do” đã được dẫn độ từ Colombia về Venezuela. Saleh đã được huấn luyện ở Colombia, tiến hành tuyển dụng thanh niên vào các nhóm chiến binh để chuẩn bị tiến hành đấu tranh vũ trang. Saleh công khai thừa nhận đã dùng tiền của CIA và các đầu sỏ chính trị người Venezuela định cư ở Miami để tiến hành các hoạt động này. Được sự hỗ trợ của tổ chức “Mặt trận những người anh hùng miền Bắc” của cựu Tổng thống Alvaro Uribe, Saleh dự định tiến hành các vụ đánh bom, tấn công chính quyền, lôi kéo lực lượng dân quân Colombia tham gia hoạt động vũ trang ở Venezuela…

Bên cạnh đó, Laurent Gomez Saleh coi việc loại bỏ các chính trị gia Bolivar bậc trung như một phương pháp phá hoại chế độ. Tháng 10 vừa qua, Robert Serra, 27 tuổi, nghị sĩ thuộc đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Venezuela cầm quyền, người mà ngay cả Hugo Chavez cũng dự đoán sẽ có một tương lai đầy hứa hẹn, đã bị sát hại tại nhà riêng. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Venezuela khẳng định, hành động khủng bố này đã được một nhóm sát thủ giết thuê chuẩn bị trong khoảng 3 tháng. 

Tổng thống Maduro cáo buộc lực lượng dân quân Colombia và các phần tử cực hữu Venezuela trong vụ giết hại Robert Serra. Theo Tổng thống Maduro, tội phạm đã được tiến hành như một phần của  kế hoạch gây bất ổn chính trị nước này trong các tháng 11, 12-2014.