Triều Tiên: Vụ tấn công đại sứ Mỹ là “hình phạt” cho cuộc tập trận Mỹ- Hàn

ANTĐ -  Triều Tiên cho biết vụ tấn công bằng dao vào đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc, Mark Lippert, là "một sự trừng phạt" cho cuộc tập trận chung giữa hai nước. 

Đại sứ Mark Lippert đang ăn sáng ở trung tâm Seoul khi vụ tấn công xảy ra. Trong vụ việc này, ông Lippert đã bị rạch một vết dài khoảng 11 cm, sâu 3 cm trên mặt bởi một kẻ bịt mặt. Các nhân chứng cho biết hung thủ đã sử dụng một chiếc dao lam.
Triều Tiên: Vụ tấn công đại sứ Mỹ là “hình phạt” cho cuộc tập trận Mỹ- Hàn  ảnh 1Vết thương của đại sứ Mark Lippert dài 11 cm và sâu 3 cm Sau khi xảy ra vụ việc, một vài đoạn video đăng tải trên mạng ghi lại cảnh các sĩ quan cảnh sát đã khống chế được nghi phạm.

Các bức ảnh trên mạng cho thấy máu chảy đầy tay và quần áo của vị đại sứ, trong khi ông cũng phải ôm vết thương trên mặt khi rời khỏi hiện trường. Hiện ông Lippert đang ở trong bệnh viện và giới chức Nhà Trắng cho biết vết thương không ảnh hưởng tới tính mạng mặc dù ông đã phải khâu đến 80 mũi ở phần vết thương. Washington đã lên án vụ tấn công và hi vọng ông Lippert sẽ mau chóng bình phục vết thương.

Trong khi đó, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye chỉ trích vụ tấn công là “một hành động chống lại quan hệ đồng minh Mỹ-Hàn”.

Người đàn ông chịu trách nhiệm cho vụ tấn công được xác định danh tính là Kim Ki-jong, 55 tuổi. Đây không phải là lần đầu tiên hung thủ này tấn công các quan chức ngoại giao nước ngoài. Hồi năm 2010, Kim đã từng phải ngồi tù do ném một mảnh bê-tông vào một vị đại sứ Nhật.

Hãng tin AP cho biết hung thủ đã hô to “2 miền Triều Tiên cần được thống nhất” khi tấn công trong khi các tờ báo khác đưa tin tên này đã nói “Không có tập trận cho chiến tranh”, ý nói tới cuộc tập trận chung của Mỹ-Hàn đang diễn ra.

Về phía Triều Tiên, nước này cho biết vụ tấn công vừa xảy ra như “một hình phạt” đối với cuộc tập trận chung của Mỹ và Hàn Quốc, hãng tin KCNA đưa tin.