Tìm thấy thi thể đầu tiên trên phà Sewol sau 3 tháng

ANTĐ - Những thợ lặn tại Hàn Quốc vừa tìm thấy một thi thể trong chiếc phà Sewol bị đắm. Đây là thi thể đầu tiên được tìm thấy trong 3 tháng trở lại đây.

Hãng thông tấn Yonhap cho biết, thi thể kể trên nằm trong một nhà vệ sinh nữ trên phà.

Chiếc phà Sewol bị lật từ 6 tháng trước khiến hơn 300 người thiệt mạng, trong đó chủ yếu là học sinh.

Vào tháng 4-2014, phà Sewol chở theo 476 người đã bị lật úp. Số người tử vong chính thức được công bố là 295, song có 9 thi thể vẫn chưa được đội cứu hộ tìm thấy.

Vụ chìm phà Sewol khiến cả Hàn Quốc đau buồn và giận dữ

Thuyền trưởng phà Sewol là Lee Joon-seok đang bị xét xử với cáo buộc giết người. Các công tố viên đang đề nghị xử tử hình đối với Lee và có những án phạt nặng khác dành cho các thủy thủ trên phà.

Ở phiên xử diễn ra vào hôm thứ hai vừa qua, các công tố viên cho rằng thuyền trưởng phà Sewol đã không nỗ lực giải cứu hành khách và xứng đáng bị xử tử.

Lần gần nhất các thợ lặn tìm thấy một thi thể là vào ngày 18/7. Đó là thi thể của một đầu bếp nữ được tìm thấy trong quán ăn trên phà.

Gia đình của những hành khách còn mất tích đã không cho đưa phà lên vì họ lo ngại rằng phần còn lại của các thi thể sẽ bị cuốn ra biển.

Trong khi đó, các nhà điều tra nói rằng việc vận chuyển hàng hóa quá tải cùng cách thức sửa phà sai quy định là những nguyên nhân khiến phà Sewol bị lật. Thảm họa chìm phà này đã làm dấy lên làn sóng giận dữ và đau buồn trên khắp Hàn Quốc.