Tìm lối thoát khi sợ phải “chiều” chồng

ANTĐ - Đôi vợ chồng mới cưới người Montana, Mỹ quyết định cùng nhau đi chơi xa. Khi chào tạm biệt, chú rể khoe với các bạn rằng cô dâu sẽ có một món quà bất ngờ cho anh. Và điều không ngờ đã xảy đến khi họ lái xe tới gần Công viên quốc gia Glacier, ở đó, Jordan Graham đã đẩy chồng từ vách đá xuống…

Tìm lối thoát khi sợ phải “chiều” chồng ảnh 1Jordan Graham trong thời gian bị cơ quan điều tra triệu tập

Hành động gây sốc

Sáng 7-7-2013, Cody Johnson, 25 tuổi bị rơi lọt xuống khe núi sâu 100m. Theo lời khai của người vợ, tại công viên, hai người có tranh cãi. Họ tiến dần tới một mỏm đá và người chồng nắm lấy cánh tay vợ. Sẵn bực tức trong người, Jordan Graham vùng vằng, và khi cả hai đứng trước vực thẳm, Jordan Graham giơ cả hai tay lên, đẩy mạnh người chồng. “Tôi không nghĩ  đến nơi chúng tôi đang đứng… Tôi chỉ đẩy anh ấy”, Graham khai nhận.

Ngày 8-7, Cody Johnson  được thông báo mất tích khi không thấy đến văn phòng làm việc. Theo các bằng chứng từ phía công tố viên, Graham đến nhà cha mẹ, tạo ra một tài khoản thư điện tử mới, giả làm một người bạn gửi thông báo cho Graham rằng Cody đã đi “phượt” với bạn bè, sau đó đã chết. Sự việc càng thêm đáng ngờ khi Graham tự tìm thấy thi thể của chồng ở khu công viên và giải thích rằng, chồng mình nói trước khi đi đó là nơi anh muốn đến. Làm việc với các điều tra viên, người vợ một mực khẳng định cô ta chưa bao giờ đến công viên cùng chồng, nhưng camera giám sát tại đây đã chứng minh sự xuất hiện của cặp vợ chồng này.

“Đó là một phụ nữ bình thường, ít nhất vẻ bề ngoài là như vậy”, thẩm phán Donald Malloy nói về Jordan Graham, 22 tuổi tại phiên tòa hôm 28-3-2014. Nhưng tại sao một người được cho là hết sức bình thường lại có thể đang tâm giết chồng mình chỉ sau 8 ngày chung sống? Vị thẩm phán không có câu trả lời, còn bị cáo cũng không đưa ra được lý do nào, chỉ giải thích: “Đó là khoảnh khắc sốc và hoảng loạn. Tôi cũng không hiểu nổi mình”. Tại phiên tòa ở Missoula, Graham nước mắt vòng quanh xin lỗi gia đình Johnson và bố mẹ mình.  

Vì sợ “gần” chồng? 

Nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng này vẫn là điều bí mật, chỉ một người biết là Jordan Graham, theo như lời vị thẩm phán tại tòa. Trước đó, cô ta có nói với bạn bè rằng cảm thấy hối hận sau khi cưới, nhưng đó cũng là điều không hiếm ở các cuộc hôn nhân khác. Lạ lùng hơn, không thấy bằng chứng giữa hai người đã xảy ra xung đột, cũng có vẻ không có động cơ liên quan đến tiền. 

Hồi tháng 12-2013, một nguồn tin nói với tờ National Enquirer rằng, động cơ vụ việc chính là Graham sợ chuyện ân ái với người chồng mới. “Cứ nghĩ đến phải “chiều” chồng là cô ấy phát ốm, dễ dẫn đến hoảng loạn. Cody muốn vợ mình thực hiện đủ kiểu trong phòng ngủ nên cô ấy sợ”, Kimberly Martinez - người giúp việc của Graham cho biết. Nhân chứng này có nói với tòa án rằng, bà đã khuyên Graham nói thẳng với chồng cảm giác của mình nhưng Graham than thở: “Tôi cảm thấy bổn phận của tôi là phải làm cho anh ta vui vẻ, ngay cả khi tôi thấy khổ sở”.

Graham luôn cho rằng sự việc không phải do cố ý, được lên kế hoạch trước, nhưng cô ta cũng thừa nhận hành động của mình là “bất cẩn và coi thường tính mạng người khác”. 9 tháng sau sự việc, Jordan Graham đã bị kết án 30 năm 5 tháng tù vì tội giết người cấp độ hai. Bị cáo còn phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 16.910 USD. Ngoài ra, Graham sẽ phải chịu 5 năm giám sát sau khi hết thời hạn thi hành án. Theo hệ thống pháp luật của bang Montana, hình phạt không có ân xá.