Quân đội Ukraine phá tan tành sân bay, bệnh viện Donesk?

ANTĐ -Ngày 12-4, phát ngôn viên của "Bộ Quốc phòng nước Cộng hoà Donetsk" (DPR), Eduard Basurin phát biểu, quân đội Ukraine đã sử dụng xe tăng, tấn công vào sân bay, bệnh viện tại Donesk khiến nhiều người chết và bị thương. 

Quân đội Ukraine phá tan tành sân bay, bệnh viện Donesk? ảnh 1Chiến sự tiếp tục bùng phát tại miền đông Ukraine
"Thông tấn xã Donesk" dẫn lời ông Basurin rằng: “Đêm 12-4, hai đại đội bộ binh cùng xe tăng của quân đội Ukraine đã cố gắng xâm nhập, tấn công vào khu vực Zhobunki nằm ở vùng ngoại ô của sân bay Donesk”.

Trong vòng mấy ngày qua, lực lượng ly khai DPR xác nhận xe tăng quân đội Ukraine đã ồ ạt nã pháo vào lãnh thổ của mình.

Phát ngôn viên nhấn mạnh: “Trong vòng 24 giờ qua, xe tăng Ukraine đã bắn pháo hơn 98 lần vào các khu vực lân cận của Spartak và Shirokino. Mặc dù, các cuộc tấn công đã được đẩy lùi nhưng rõ ràng đây là hành động khiêu khích trắng trợn khiến căng thẳng ngày một gia tăng tại đường ranh giới, có thể làm hòa bình ở miền đông Ukraine bị gián đoạn”.

Theo ông Basurin, cùng ngày, đạn pháo của quân chính quyền Kiev đã bắn trúng khoa phẫu thuật của Bệnh viện Đa khoa Số 21, nằm trên Đại lộ Kremlyovskaya ở Donetsk, khiến ít nhất 5 người  thiệt mạng và 15 người khác bị thương.

Vụ tấn công cũng khiến gần 10 trường học và nhà trẻ khác hư hại, hoặc buộc phải đóng cửa vì lo ngại cho sự an toàn của các học sinh.

Ngược lại, quân đội chính phủ cũng cáo buộc phe nổi dậy đã thực hiện khoảng 80 cuộc pháo kích, tấn công bằng rocket về phía lực lượng chính phủ và các ngôi làng trong 24 giờ qua, khiến 2 lính thiệt mạng và 18 người khác bị thương.

Trước đó, "Bộ Quốc phòng DPR" cho biết: "Quân đội Ukraine đã bắt đầu có các hành động vi phạm hiệp định Minsk kể từ ngày 12-2. Họ liên tục bắn phá, nỗ lực chọc thủng hệ thống phòng thủ của chúng tôi".

Trong bối cảnh các bên xung đột liên tục cáo buộc nhau vi phạm lệnh ngừng bắn, các quan chức OSCE nên tiến hành điều tra tại những cơ sở bị tấn công, xác định phương hướng và vị trí pháo kích của quân đội chính phủ, từ đó lên án các hành vi tương tự đe dọa đến tính mạng người dân Ukraine tại đây, đặc biệt là trẻ em.