Pháp đã quá mạnh tay trong việc chống khủng bố?

ANTĐ - Giới luật sư và các nhóm hoạt động nhân quyền ở Pháp đã bày tỏ lo ngại xung quanh “cuộc đàn áp chống khủng bố” của chính phủ khi tòa án sẵn sàng kết án vội vã bất cứ ai tuyên bố ủng hộ cực đoan, ngay cả với một người say rượu đưa lời xúc phạm cảnh sát.

Các cuộc tranh luận về vấn đề này ngày càng gay gắt khi gần đây cảnh sát Pháp lại tiếp tục thẩm vấn một cậu bé 8 tuổi chỉ vì cậu nói rằng “Tôi ủng hộ những kẻ khủng bố”, và sau đó thừa nhận cậu không hiểu từ khủng bố có nghĩa là gì.

Bộ Tư pháp Pháp cho biết từ hôm 7-1 đến hôm 29-1, đã có tất cả 486 trường hợp bị điều tra vì liên quan đến vụ xả súng đẫm máu ở tòa soạn Charlie Hebdo. Trong số đó, 257 trường hợp bị buộc tội ủng hộ, kích động khủng bố, 41 trường hợp đã bị khiếu nại lên tòa án ngay lập tức và 18 người đã bị kết án tù.

Sau vụ tấn công Charlie Hebdo, Bộ trưởng Tư pháp Pháp Christiane Taubira đặc biệt kêu gọi các công tố viên có hành động cứng rắn chống lại những kẻ khủng bố cũng như kiểm soát chặt chẽ về hành vi phân biệt chủng tộc hay kích động, tuyên truyền khủng bố trên internet, những tội này có thể bị kết án từ 5 đến 7 năm tù.

Sau các cuộc tấn công, chính phủ Pháp đã rất mạnh tay trong chiến dịch chống khủng bố

Một dự luật chống khủng bố mới có hiệu lực từ năm ngoái đã khiến nhiều trường hợp này bị gửi đến tòa án và bị kết án ngay lập tức vì tội bảo vệ, kích động, tuyên truyền khủng bố.

Tổ chức Ân xá Quốc tế đã bày tỏ lo ngại trước một vài trường hợp bị kết án quá vội vàng ở Pháp. Trong đó,có trường hợp là một người đàn ông say rượu lái xe đã hét vào mặt cảnh sát “Cần có nhiều người như anh em Kouachi! Tôi hy vọng ông sẽ là nạn nhân tiếp theo!”, ngay lập tức người này bị đưa ra tòa và kết án 4 năm tù giam.

Một trường hợp khác là một người đàn ông đã hét lên giữa đường phố “Tôi không thích Charlie, họ đã đúng khi làm điều đó”, hay một cậu thanh niên 21 tuổi không có vé, bị bắt ngay tại chiếc xe điện khi nói với nhân viên soát vé rằng: “Anh em Kouachi là những ngôi sao. Tôi ước mình được ở cùng họ để giết nhiều người hơn”, cậu thanh niên này bị kết án 10 tháng tù giam.

Và hàng loạt các trường hợp khác được nêu trên phương tiện như một người đàn ông bị tâm thần ở Isère, bị bỏ tù 6 tháng chỉ vì hét vào mặt các sĩ quan cảnh sát rằng: “Họ giết Charlie. Tôi cười”; một cô bé 14 tuổi đến từ Nantes đang bị điều tra vì đe dọa thanh tra soát vé “tôi sẽ nổ súng AK”; hay một người đàn ông 28 tuổi bị kết án 6 tháng tù giam khi hét lên ủng hộ kẻ tấn công tòa soạn Charlie Hebdo, lúc đi ngang qua một trạm kiểm soát.

Đặc biệt, diễn viên hài nổi tiếng của Pháp Dieudonné M'bala M'bala cũng đang bị điều tra sau khi viết lên Facebook rằng ông thấy “ngưỡng mộ Charlie Coulibaly”(đề cập đến cả các tay súng tấn công Charlie Hebdo và siêu thị Kosher).

Trước các trường hợp đó, Tổ chức Ân xá Quốc tế đã cảnh báo các hành động vội vàng kết án và chống lại tự do ngôn luận của chính phủ Pháp cũng như kêu gọi các biện pháp bảo vệ quyền lợi của mọi người.

Maître Eolas, một luật sư ở Paris cũng cho rằng dường như những hành động của cảnh sát và tòa án đã thái quá. “Cuộc đàn áp này không chỉ là vô lý mà nó còn nguy hiểm. Đó là sự thất bại của ý chí. Và chúng ta không cho phép điều đó được xảy ra”.