Mỹ thừa nhận giết nhầm dân thường trong không kích ở Syria

ANTĐ - Lầu Năm Góc vừa kết luận rằng các cuộc không kích nhằm vào nhóm khủng bố Khorasan ở Syria hồi tháng 11-2014 đã giết chết 2 thường dân, đều là trẻ em. Đây là lần đầu tiên Mỹ thừa nhận mình đã giết nhầm dân thường, kể từ khi chiến dịch không kích bắt đầu vào tháng 8-2014.

Trung tướng James L. Terry, chỉ huy chiến dịch “Quyết tâm cố hữu” của Mỹ, cho biết một cuộc điều tra về những đợt không kích được thực hiện vào ngày 5 và 6-11 ở thành phố Harim, Syria, đã chỉ ra rằng nhiều khả năng các máy bay đã giết nhầm 2 trẻ nhỏ. Ông Terry đã chỉ đạo cuộc điều tra từ 8-1-2015 và đưa ra kết quả vào tháng 4-2015.

Lầu Năm Góc khẳng định họ đã tiến hành đánh giá tổng thể, xem xét mục tiêu và thông tin tình báo nhằm giúp cho việc không kích được tiến hành hiệu quả hơn và giảm thiểu tối đa thiệt hại không mong muốn đối với những người dân thường.

Đây là lần đầu tiên Mỹ thừa nhận không kích giết nhầm dân thường 

Nhiều nhóm điều tra độc lập cho biết hàng loạt dân thường đã thiệt mạng kể từ khi chiến dịch không kích của Mỹ bắt đầu ở Iraq vào 8-8-2014, tuy nhiên, Washington luôn quả quyết rằng những đợt không kích họ thực hiện luôn chính xác và chỉ có các phần tử khủng bố hoặc mục tiêu định sẵn bị tấn công.

Ngoài 2 trẻ em thiệt mạng kể trên, tài liệu vừa công bố cũng thừa nhận 2 người lớn đã bị thương trong cuộc không kích hồi tháng 11. Ông Terry đã bày tỏ lòng thương tiếc đối với mất mát này.

Hiện tại Lầu Năm Góc đã điều tra 46 báo cáo về việc dân thường thiệt mạng kể từ khi chiến dịch không kích bắt đầu, trong đó 35 báo cáo đã bị bác bỏ do không đủ thông tin điều tra và 9 báo cáo còn lại vẫn đang ở trong giai đoạn đánh giá gồm nhiều bước khác nhau.