Liên Hợp Quốc “thiếu tiền” để chống lại dịch Ebola

ANTĐ - Ngày 6-11, Trưởng đoàn Liên Hợp Quốc (LHQ) chịu trách nhiệm chiến đấu với  nạn dịch Ebola ở Tây Phi, Tony Banbury đã trao đổi với BBC rằng, hiện LHQ vẫn chưa có đủ kinh phí cũng như là nguồn lực để chiến đấu với loại virus chết người này. Mặc dù trước đó đã có sự đóng góp đáng kể từ Anh, Trung Quốc, Cuba và Mỹ. 

Các tình nguyện viên chôn cất thi thể của nạn nhân bị nhiễm Ebola

Ông Banbury vẫn hy vọng rằng, LHQ sẽ đáp ứng được mục tiêu với 70% giường bệnh cho các bệnh nhân và 70% nơi chôn cất an toàn cho những nạn nhân xấu số vào tháng 12 tới.

Theo tổ chức y tế thế giới (WHO) cho biết, số người chết trong nạn dịch Ebola là 4818 nạn nhân. Con số này đã giảm so với số liệu mà WHO đưa ra trước kia. Một số quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sự lan rộng của Ebola bao Liberia, Sierra Leone và Guinea, các quốc gia này vẫn đang kiên trì đối phó, ngăn chặn nạn dịch tiếp tục lây lan.

Phát biểu tại trụ sở của LHQ tại Ghana- khu vực không bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh - ông Banbury nói: “Rất khó để kiểm soát sự lây lan của căn bệnh này bởi vì tình hình hiện tại đang rất hỗn loạn”.

Tại thủ đô của Liberia, Monrovia, số người nhiễm bệnh và số bệnh nhân chết vì Ebola đã giảm đáng kể nhưng ở một số khu vực khác, con số này đang tăng lên chóng mặt. Vấn đề giường nằm cho bệnh nhân bị nhiễm virus Ebola đang thiếu trầm trọng.

Trưởng ban chống Ebola khẳng định rằng, tổ chức của ông không có đủ năng lực để đánh bại đại dịch này. Bởi vì vẫn còn nhiều bệnh nhân tại các làng, thị trấn và các khu vực khác không nhận được bất kỳ sự giúp đỡ nào. Trong khi đó, LHQ không có khả năng kiểm soát và hỗ trợ họ, hơn ai hết, họ cần sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế.

Mặc dù, trước đó, các quan chức Mỹ cho biết, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đề nghị Quốc hội phê duyệt chi 6,2 tỷ USD để kiểm soát Ebola ở Tây Phi nhằm ngăn chặn virus này lan rộng đến Mỹ. Tổng thống đã yêu cầu trích 4,5 tỷ USD từ quỹ Phản ứng khẩn cấp quốc gia và 1,5 tỷ USD là từ quỹ dự phòng. 
Bên cạnh đó, Ông Banbury cũng đề cập tới sự đóng góp đáng kể của Vương Quốc Anh trong một tuyên bố hôm 5-11. 

Theo WHO,kể từ khi dịch Ebola bắt đầu bùng phát, có khoảng  546 nhân viên y tế đã bị nhiễm bệnh trong đó 310 đã tử vong. Tổng thống Liberia cho biết các nhân viên y tế đang được cách ly, bởi vì họ là những người được đào tạo để chiến đấu với căn bệnh khủng khiếp này và họ không thể bị nhiễm bệnh và chết nhiều hơn nữa.