Ký ức kinh hoàng của nạn nhân từng làm nô lệ tình dục trong tay IS

ANTĐ - Một bé gái 12 tuổi bị trói, đánh đập và bị 7 chiến binh Nhà nước Hồi giáo IS thay nhau hãm hiếp sau khi bắt cóc từ ngôi làng của cộng đồng dân tộc Yazidis ở Sinjar, Iraq.

Mặc dù trốn thoát khỏi “địa ngục trần gian” nhưng Jalila (tên nhân vật đã được thay đổi) vẫn chưa hết bàng hoàng và đau xót.  Suy nghĩ non nớt của cô bé vẫn không thôi ám ảnh những tháng ngày bị kìm kẹp và buộc phải phục vụ tình dục cho các phần tử cực đoan IS. Jalila không chỉ bị suy nhược trầm trọng về thân thể mà tinh thần của một cô bé chưa trưởng thành cũng không thể vững chãi sau những va vấp khủng khiếp đầu đời.

Cô bé 12 tuổi như Jalila chỉ là một trong số hàng trăm phụ nữ Yazidis bị rơi vào tay phiến quân cực đoan IS và phải chịu những ngày tháng tủi cực. Tuy nhiên, số phận cô may mắn hơn khi trốn thoát được khỏi bàn tay IS.
Ký ức kinh hoàng của nạn nhân từng làm nô lệ tình dục trong tay IS ảnh 1Hàng trăm phụ nữ và trẻ em gái Yazidis bị các chiến binh IS bắt cóc và chuyền tay nhau hãm hiếp

Những lời kể của Jalila đã hé lộ một thực tế kinh hoàng mà cô bé cùng những người phụ nữ Yazidis phải nếm trải. Cô bé cho biết sau khi bị bắt cóc từ ngôi làng ở Sinjar, Iraq, Jalila được đưa đến một ngôi nhà ở Syria, nơi mà các chiến binh đang “cân đong đo đếm và ngã giá” những phụ nữ Yazidis như một món hàng. Thậm chí nhóm phiến quân còn ghi tên các cô gái rồi chơi trò “quay xổ số” trúng vào tên cô gái nào thì sẽ được mang người đó về nhà.
Ký ức kinh hoàng của nạn nhân từng làm nô lệ tình dục trong tay IS ảnh 2Nhiều trẻ em trong số đó mới chỉ 8 tuổi

“9 giờ 30 phút sáng, những người đàn ông sẽ đến 'chợ người' để mua các cô gái. Tôi đã nhìn thấy cảnh họ kéo tóc, tát tới tấp vào mặt những người chống đối. Họ giống như động vật, một khi lấy được một cô gái, họ sẽ hãm hiếp cho đến khi nào chán và đem đổi lấy người mới. Tất cả các cô gái chỉ từ 8 đến khoảng 30 tuổi, cuối buổi trao đổi chỉ còn lại 20 người”, cô bé 12 nhớ lại.

Không chỉ bị chấn thương về thân thể mà nạn nhân còn phải hứng chịu những tổn thương khủng khiếp về tinh thần

Jalila được một chiến binh chọn lựa, hắn sẵn sàng tát và kéo cô ra khỏi nhà khi cô chống lại, “Tôi nói với ông ta đừng chạm vào tôi và năn nỉ để tôi đi nhưng hắn đánh tôi”. Các chiến binh không chỉ đánh đập, hãm hiếp mà còn chuyền tay nhau những phụ nữ Yazidis như món quà. Trong thời gian bị giam cầm, Jalila cũng bị buộc qua tay 7 chiến binh IS khác nhau, họ chà đạp và coi cô như một nô lệ tình dục không hơn không kém.
Ký ức kinh hoàng của nạn nhân từng làm nô lệ tình dục trong tay IS ảnh 4Nạn nhân Yazidis đóng vai trò như phần thưởng trong trò chơi quay xổ số của nhóm quân thánh chiến

Cũng là một nạn nhân của phiến quân IS,nhưng Rashida đã chọn cái chết để giải thoát mình. Người phụ nữ 31 tuổi nói rằng cô cũng được chọn lựa từ trò chơi “quay xổ số” của nhóm cực đoan.

Abu Ghufran, chiến binh nhận được Rashida đã yêu cầu cô đi tắm trước khi vào nhà, Rashida đã tận dụng khoảng thời gian đó, mang một ít chất độc cô phát hiện được vào phòng tắm để uống, phần còn lại cô phát cho những cô gái khác. Tuy nhiên theo lời Rashida, họ “không chết mà chỉ bị nhiễm bệnh”.
Ký ức kinh hoàng của nạn nhân từng làm nô lệ tình dục trong tay IS ảnh 5Nhiều người trong số đó đã lựa chọn cái chết để giải thoát mình khỏi "địa ngục trần gian"

Câu chuyện của Jalila và Rashida chỉ là hai trong số rất rất nhiều phụ nữ Yazidis xấu số bị rơi vào tay phiến quân IS, sau khi nhóm đánh phá nhiều ngôi làng của dân tộc này ở Sinjar, Iraq. Cuộc đời của những người phụ nữ này sẽ lật sang những trang tối tăm khi bị nhấn chìm trong tội ác chiến tranh mà nhóm thánh chiến đang từng ngày, từng giờ thực hiện. Nhiều phụ nữ mạnh mẽ đã trốn chạy khỏi “nhà kho” giam giữ nô lệ tình dục, nhưng cũng không ít người phải bỏ mạng vì bị đánh đập, hãm hiếp tàn nhẫn hay tự kết liễu cuộc đời trong bế tắc.

Tổ chức Theo dõi Nhân Quyền thế giới (Human Rights Watch) đã thu thập thông tin và bằng chứng từ lời kể của 20 phụ nữ và trẻ em gái trốn thoát khỏi thành trì IS. Báo cáo cho thấy một hệ thống tổ chức hiếp dâm, tấn công tình dục và cưỡng ép hôn nhân đang được các chiến binh Nhà nước Hồi giáo duy trì trong lãnh thổ nhóm kiểm soát.

Một mặt tổ chức Theo dõi Nhân Quyền thế giới lên án những hành vi man rợ cấu thành tội ác chiến tranh khủng khiếp của IS, mặt khác cũng kêu gọi cộng đồng hỗ trợ chăm sóc và điều trị y tế, tâm lý cho những phụ nữ vừa trở về từ “địa ngục”, trước những thực tế mà họ phải chịu đựng.

“Phụ nữ và trẻ em gái Yazidis thoát khỏi IS vẫn phải đối mặt với những thách thức to lớn và chấn thương liên tục từ quá khứ của họ. Họ cần sự giúp đỡ khẩn cấp và hỗ trợ để phục hồi sức khỏe và trở về với cuộc sống bình thường", Liesl Gerntholtz, người đứng đầu chuyên về quyền của phụ nữ tại Human Rights Watch cho biết.