Hình ảnh từng hàng thi thể các chiến binh IS được tiết lộ

ANTĐ - Những ngày gần đây, lực lượng người Kurd (YPG) đã chiến đấu dữ dội với phiến quân nhà nước Hồi giáo (IS) để giành lại quyền kiểm soát các khu vực xung quanh thị trấn chủ chốt Kobani, Syria. Ngày 30-1, những bức ảnh về từng hàng thi thể của các chiến binh IS đã được tiết lộ. 

Ngày 26-1, Lực lượng YPG đã chiếm lại thị trấn Kobani giết chết nhiều chiến binh IS. Cuộc chiến tiếp tục diễn ra tại một số khu vực xung quanh thị trấn.
Giám đốc đài quan sát nhân quyền tại Syria, Rami Abdel Rahman cho biết: “19 thành viên của IS đã thiệt mạng trong cuộc chiến tại ngọn đồi thuộc khu vực làng Manaz, tây Kobani. Trong khi đó, tại phía đông thị trấn, 3 chiến binh IS cũng bị tiêu diệt”. 

Hình ảnh từng hàng thi thể các chiến binh IS được tiết lộ ảnh 1Một chiến binh người Kurd đứng bên xác của phiến quân IS, được xếp thành trong làng Halimce, gần thị trấn Kobani. Thi thể của hơn 20 chiến binh IS đã được đưa ra khỏi đống đổ nát trong thị trấn, xếp thành hàng ven đường

Theo ông Rahman, trong tuần này, lực lượng YPG đã chiếm lại 5 ngôi làng xung quanh Kobane. Tuy nhiên, đó chỉ là con số nhỏ trong tổng số 350 làng vẫn nằm dưới sự kiểm soát của IS.

Hình ảnh từng hàng thi thể các chiến binh IS được tiết lộ ảnh 2Các con đường trong thị trấn Kobani hoang vắng với những chiếc xe bị phá hủy

Hình ảnh từng hàng thi thể các chiến binh IS được tiết lộ ảnh 3
Hình ảnh từng hàng thi thể các chiến binh IS được tiết lộ ảnh 4Sau trận chiến lực lượng người Kurd bắt đầu tháo dỡ bom mìn và bảo vệ thị trấn

Khi cuộc chiến kết thúc, hàng ngàn người dân của thị trấn được giải phóng và được đưa tới trại tị nạn mới nhất gần Thổ Nhĩ Kỳ, cách Syria vài km. 
Trước đó, vào tháng 9-2014, khoảng 200.000 người đã bỏ chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ, khi IS bắt đầu xâm chiếm. 
Theo ông Mehmethan Ozdemir cho biết, những người tị nạn đã dựng khoảng 7.000 cái lều, có khả năng chứa khoảng 35.000 người gần biên giới Syria. Mỗi ngày, có thêm khoảng 1.000 người tới đây. Tuy nhiên, do còn một số lượng lớn người dân Kobani còn trôi dạt ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ và phía bắc Syria vì vậy hiện tại, trại tỵ nạn chỉ có thể chứa một phần dân của thị trấn.