Hình ảnh khủng khiếp trong một trại buôn người ở Thái Lan

ANTĐ - 50 xác chết đã phân hủy nặng vừa được quân đội Thái Lan phát hiện từ những ngôi mộ tập thể trong một trại buôn người, ở khu rừng xa xôi thuộc miền Nam nước này.

Theo báo cáo của chính quyền huyện Sadao, tỉnh Songkhla, nơi trại buôn người được phát hiện, những xác chết trong các ngôi mộ là của người di cư từ Myanmar và Bangladesh. Họ được những tay buôn người xuyên biên giới tập kết trong trại và chuẩn bị đưa đến các nơi buôn bán lao động ở khắp nơi trên thế giới.
Hình ảnh khủng khiếp trong một trại buôn người ở Thái Lan ảnh 1Hơn 50 xác chết phân hủy nặng đã được tìm thấy trong một trại buôn người, ở miền Nam Thái Lan

Hình ảnh khủng khiếp trong một trại buôn người ở Thái Lan ảnh 232 ngôi mộ được phát hiện nhưng các nhà chức trách tin rằng hàng chục người đang được chôn dưới đó
Hình ảnh khủng khiếp trong một trại buôn người ở Thái Lan ảnh 3Thu gom các thi thể đã bị phân hủy nặng
Hình ảnh khủng khiếp trong một trại buôn người ở Thái Lan ảnh 4Hầu hết những người thiệt mạng là người Hồi giáo Rohingya bị bọn buôn người bắt cóc
Hình ảnh khủng khiếp trong một trại buôn người ở Thái Lan ảnh 5Một người Bangladesh duy nhất may mắn sống sót

Đa số những người thiệt mạng người Hồi giáo Rohingya tị nạn, bị bỏ đói đến chết hoặc chết vì bệnh tật trong khi chờ được trả tiền chuộc để nhập cảnh vào Malaysia.

Sau khi phát hiện 32 ngôi mộ và 4 thi thể phân hủy nặng xung quanh lán trại trong khu rừng sâu, hơn 200 nhân viên cảnh sát và lực lượng cứu hộ đã ngay lập tức đi bộ gần một tiếng đồng hồ để tiếp cận được hiện trường.

Ông Sathit Thamsuwan, một nhân viên cứu hộ nói với tờ báo địa phương Phuketwan rằng “tất cả các thi thể đều đã thối rữa và mục nát”, duy nhất một người đàn ông Bangladesh sống sót kỳ diệu, sau số phận bi thảm xảy ra đối với 50 người đồng hương của mình. “Hiện tại người này đã ổn định trong một bệnh viện gần đó”.

Ông Thamsuwan cũng cho rằng rất có thể các tay buôn người đã bỏ trốn và bỏ mặc các tù nhân trong lán trại khiến họ chết vì đói khát.

Nhận định về vụ việc, Phó Tư lệnh Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan Aek Angsananont cho biết nơi trú ẩn của bọn buôn người có thể chứa đến 300 tù nhân.
Hình ảnh khủng khiếp trong một trại buôn người ở Thái Lan ảnh 6Giới chức Thái Lan lo ngại về địa hình hiểm trở, khiến nhà chức trách khó phát hiện các trại buôn người 
Hình ảnh khủng khiếp trong một trại buôn người ở Thái Lan ảnh 7Điều kiện sống trong các trại tồi tàn và thiếu thốn trầm trọng
Hình ảnh khủng khiếp trong một trại buôn người ở Thái Lan ảnh 8Nếu không có người mua, nhiều người cả đời sẽ phải sống ở trại và thậm chí bị bỏ đói đến chết
Hình ảnh khủng khiếp trong một trại buôn người ở Thái Lan ảnh 9Cảnh sát Thái Lan phong tỏa hiện trường để khai quật các ngôi mộ

Hàng chục nghìn người Hồi giáo Rohingya từ Myanmar đã thực hiện những chuyến hành trình nguy hiểm bằng đường biển đến miền nam Thái Lan để tránh nạn xung đột sắc tộc ở Myanmar từ những năm 2012. Tuy nhiên họ lại trở thành nạn nhân của bọn buôn người.

Tháng 1 năm nay, Chính phủ Thái Lan đã truy tố hơn một chục quan chức chính phủ, bao gồm cả cảnh sát cấp cao và một sĩ quan hải quân vì tội tham gia và đồng lõa trong những phi vụ buôn bán người.