Hàng loạt binh lính Ukraine bắt đầu tháo chạy khỏi Debaltsevo

ANTĐ - Ngày 18-2, hàng loạt binh lính Ukraine đã giao nộp vũ khí cho lực lượng ly khai và bắt đầu tháo chạy khỏi điểm nóng Debaltsevo.

Ông Maksim Leshchenko, người đứng đầu chính quyền nước Cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk (DPR) cho biết, hàng loạt binh lính Ukraine đã và đang giao nộp vũ khí cho lực lượng ly khai tại điểm nóng Debaltsevo, số lượng lên đến hàng trăm người.

Trong khi đó, tư lệnh tiểu đoàn Donbas và thành viên quốc hội Ukraine Semen Semenchenko viết trên trang Facebook cá nhân rằng, quân đội Ukraine đang rút khỏi thành phố Debaltsevo.

“Việc rút quân khỏi Debaltsevo đang diễn ra theo kế hoạch và có tổ chức. Tất cả những câu chuyện về việc kiểm soát Logvinovo đã trở thành chuyện cổ tích và quả bí ngô đã không trở thành một cỗ xe ngựa”, ông nói bóng gió.

Xe của quân đội Ukraine triển khai tại ngoại ô thành phố Debaltsevo

Theo người đứng đầu chính quyền "nước Cộng hòa nhân dân Donetsk", các tư lệnh quân đội Ukraine đã từ bỏ thành phố Debaltsevo, khiến cho binh lính chính quy của nước này bị mất hết tinh thần.

“Debaltsevo hiện đang bị bỏ rơi, binh lính Ukraine đã mất hết tinh thần, các chỉ huy quân đội đã bỏ đi, và trên thực tế không còn dịch vụ điện thoại di động nào bởi vì tháp thông tin liên lạc tại đây đã bị phá hủy”, hãng thông tấn Donetsk dẫn lời ông Leshchenko cho biết.

Debaltsevo, một trung tâm vận tải chiến lược ở miền đông Ukraine, vẫn là một trong những điểm nóng đầy bạo lực ở Ukraine. Đây là nơi có khoảng 5.000 binh lính Ukraine đã bị lực lượng ly khai bao vây trong nhiều ngày qua.