Dân chúng bị cấm sử dụng ô khi Chủ tịch Tập Cận Bình đến Macao

ANTĐ - Chính quyền Macao đã cấm người dân sử dụng ô tiếp đón Chủ tịch Tập Cận Bình khi ông đến thành phố để dự lễ kỷ niệm 15 năm Macao trở về với Trung Quốc đại lục. 

Sáng 19-12, ông Tập đã đáp chuyên cơ xuống thành phố Macao trong tiết trời mưa phùn, lạnh giá. Mặc dù tiếp đón Chủ tịch Trung Quốc trong trời mưa nhưng thay vì cầm ô để che, các quan chức và gần 40 phóng viên tác nghiệp phải sử dụng áo mưa. Giải thích về điều này, một số nhân viên an ninh tại sân bay cho biết việc không sử dụng ô là nhằm đảm bảo an toàn trong tiết trời nhiều gió, và không làm ảnh hưởng đến các chuyến bay.

                                             Chủ tịch Trung Quốc ở sân bay Macao
Chuyến đi 2 ngày của ông Tập Cận Bình đến thuộc địa cũ của Bồ Đào Nha chỉ diễn ra sau vài ngày khi cảnh sát Hong Kong phong tỏa hoàn toàn những địa điểm cuối cùng của người biểu tình, sau 3 tháng cầm cự và giằng co với chính quyền thành phố.

Tuy nhiên, dường như tinh thần của phong trào biểu tình ở Hong Kong vẫn còn, nên hàng trăm người ủng hộ dân chủ đang có kế hoạch diễu hành vào hôm nay (20-12) từ trung tâm thành phố Macao.

Tờ Guardian cho biết các quan chức Macao đã cảnh giác cao độ điều này ngay từ hôm 19-12, và có lẽ động thái cấm dùng ô ngay trong khi tiếp đón tại sân bay  là nhằm phòng ngừa xảy ra những bất đồng có liên quan đến vấn đề Hong Kong, nhất là khi ông Tập đến Macao dự lễ kỷ niệm.

                 Một số lãnh đạo biểu tình Hong Kong mang ô vàng bị cảnh sát Macao chặn lại

Ngay khi xuống chuyên cơ, ông Tập Cận Bình đã có bài phát biểu trước dân chúng,  ông tin rằng Macao sẽ phát triển vững chắc cùng với hệ thống “một quốc gia – hai chế độ”. Ông cũng bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với trưởng đặc khu hành chính Hong Kong Lương Chấn Anh và nói rằng sẽ tin tưởng tuyệt đối vào lãnh đạo Hong Kong.

Một số người biểu tình Hong Kong cầm chiếc ô màu vàng – biểu tượng của cuộc biểu tình và biểu ngữ có hàng chữ “Chúng tôi muốn phổ thông đầu phiếu thực sự” đã bị cảnh sát chặn lại vào buổi chiều khi họ cố gắng tiến vào khu vực ông Tập đang có mặt. "Tại sao một chính quyền mạnh mẽ như vậy lại phải sợ một biểu tượng đơn giản là chiếc ô màu vàng?", nhà hoạt động ủng hộ dân chủ Jason Chao nói. Trước sức ép của cảnh sát Macao, nhiều nhà hoạt động Hồng Kông bao gồm nghị sĩ kỳ cựu Leung Kwok-hung đã phải quay trở lại bến phà Macao. 

Macao là nơi duy nhất thuộc Trung Quốc mà các sòng bài được phép hoạt động, với thu nhập hàng năm cao gấp bốn lần Las Vegas, nhưng nay lợi tức của các sòng bài ở Macao đang giảm sút mạnh, hậu quả của chiến dịch chống tham nhũng và nền kinh tế ở Trung Quốc giảm sút từ 2 năm qua.