Đại sứ quán Nga ở Syria bị pháo kích, Moscow phản ứng mạnh

ANTĐ - Moscow vừa lên tiếng phản ứng gay gắt với việc đại sứ quán Nga ở thủ đô Damascus của Syria đã bị pháo kích vào hôm 19-5.

"Hai đợt pháo kích đã bắn trúng vào đại sứ quán Nga vào chiều hôm 19-5, trong đó một đợt bắn trúng cửa chính và một đợt phá huỷ toà nhà điều hành", người phát ngôn đại sứ quán Asiya Turuchiyeva nói với hãng tin RIA Novosti.

Không có thiệt hại về người hay thương vong do vụ pháo kích xảy ra vào đúng giờ nghỉ ăn trưa.

Đây là lần thứ 2 đại sứ quán Nga ở Damacus bị pháo kích trong năm nay

Theo Bộ Ngoại giao Nga, các quả đạn pháo được bắn từ quận Jobar của Damascus, vốn là khu vực được kiểm soát bởi những lực lượng vũ trang phi pháp.

“Sự việc vừa xảy ra là hành động khủng bố nhằm vào đại sứ quán Nga. Chúng tôi lên án mạnh mẽ cả các đối tượng cầm đầu chủ mưu, lẫn các đối tượng thực hiện. Nga khẳng định lại sự đoàn kết với chính quyền Syria trong các nỗ lực chống lại khủng bố trên lãnh thổ nước này”, bà Aleksandr Lukashevich, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cho hay.

Moscow đã thúc giục cộng đồng quốc tế đưa ra đánh giá đúng mức về vụ khủng bố chống lại sứ mệnh ngoại giao của Nga và yêu cầu chấm dứt ngay các hành động trên từ mọi bên đang chịu sự ảnh hưởng của các phần tử quá khích ở Syria.

Chính quyền Syria đã phản ứng nhanh với sự việc này  bằng việc hứa sẽ tăng cường an ninh và đảm bảo an toàn cho đại sứ quán Nga.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cũng chỉ trích gay gắt hành động khủng bố vào toà lãnh sự Nga ở Damaccus và nhấn mạnh những kẻ thực hiện hành động này phải được xét xử bởi luật pháp.

Đây là lần thứ 2 đại sứ quán Nga ở Damascus bị bắn phá trong năm nay, trong đó, lần đầu tiên xảy ra vào tháng 1 sau khi một quả pháo đã bắn trung mái của toà nhà chính.

Syria đã rơi vào tình trạng nội chiến đẫm máu từ tháng 3-2011 với việc quân đội chính phủ Tổng thống Syria Bashar Assad phải chiến đấu chống lại nhiều nhóm khủng bố và lực lượng đối lập khác bao gồm Al-Qaeda, Nusra Front hay Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).

Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, khoảng 220.000 người đã thiệt mạng và khoảng 5 triệu người khác phải rời bỏ nhà cửa trong 4 năm nội chiến.