Cựu Thủ tướng Ba Lan: Nga không bao giờ đề nghị phân vùng Ukraine

ANTĐ - Cựu Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã bác bỏ thông tin của cựu Ngoại trưởng Radek Sikorski về việc Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề nghị phân vùng Ukraine.

Thông tin trên tờ San Francisco hôm 24-10 cho biết, ông Tusk đã lên tiếng đính chính lại thông tin “tai tiếng” mà cựu Ngoại trưởng Ba Lan ông Sikorski đưa ra hôm 21-10 trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Politico của Mỹ.

"Không một lời đề nghị nào như vậy được đưa ra trong cuộc họp giữa tôi và Tổng thống Putin”, ông Tusk nhấn mạnh. Ông cũng nói thêm rằng “trí nhớ của con người đôi khi cũng không chính xác”, khi đề cập đến tuyên bố của ông Sikorski.

Cựu Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết Ukraine không bao giờ
có trong chương trình nghị sự  hội đàm với Tổng thống Putin

Trong cuộc phỏng vấn của mình, ông Sikorski - người tháp tùng ông Tususk, tuyên bố rằng Tổng thống Putin đã kêu gọi chính phủ Ba Lan cùng nhau phân vùng Ukraine, khi ông Tusk đến thăm chính thức Moscow năm 2008.

"Ngài Putin muốn Ba Lan cam kết đưa quân tới Ukraine. Đây là những tín hiệu mà họ gửi cho chúng tôi. Đây cũng là một trong những điều đầu tiên ông Putin nói với thủ tướng của tôi, Donald Tusk, khi ông đến thăm Moscow", tạp chí Politico trích đăng lời nói của ông Sikorski, hiện đang giữ chức Chủ tịch Quốc hội của Ba Lan.

Tuy nhiên, lời tuyên bố này nhận được sự phản pháo ngay từ phía chính phủ Ba Lan. Trong cuộc phỏng vấn với đài phát thanh TOK FM, ông Donald Tusk, người sẽ nhậm chức Chủ tịch Hội đồng châu Âu vào tháng 12-2014, đã có những ý kiến bác bỏ tuyên bố đó.

Ông Tusk nhấn mạnh rằng Tổng thống Nga chưa bao giờ đề nghị bất cứ điều gì như vậy và một cuộc họp như vậy thậm chí không bao giờ diễn ra."Ukraine là không bao giờ vào chương trình nghị sự của cuộc đàm phán giữa tôi với Tổng thống Putin", ông Tusk nói. Ông cũng lưu ý rằng các cuộc đàm phán diễn ra hồi tháng 2-2008 tại Moscow không tiến hành cá nhân, mà là một cuộc họp chung với nhiều bên tham gia.

Ngay sau cuộc phỏng vấn được đăng tải, ông Sikorski cũng thừa nhận sai lầm của mình và nói rằng "trí nhớ của ông nhiều lúc cũng không minh mẫn”.